Khổng Tú Quỳnh từ chối lời mời 2.000 đô

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng từ chối 2.000 USD cho một lần xuất hiện dự tiệc, “cô bé dâu tây“ tin vào duyên số nhưng lại... chưa muốn yêu.
Khổng Tú Quỳnh từ chối lời mời 2.000 đô
Ảnh minh họa

- Thông tin về chị thường rất "sạch". Chị thấy mình may mắn "thoát" được hay do thật sự chị không có scandal?

Có lẽ là tôi may mắn. Vì tôi còn quá nhỏ, mối quan hệ trong giới không nhiều, ít va chạm nên không có gì để mọi người nói. Scandal có thể là công cụ giúp người ta nổi tiếng nhưng với tôi, đó là điều không nên chút nào.

- Nhưng chị vẫn bị nói xấu đó thôi?

Người ta nói xấu tôi nhiều lắm. Những câu tôi hay nghe nhất là: "Nhỏ đó xấu mà chảnh, hát dở ẹc". Lúc đầu nghe tôi thấy buồn, cũng muốn làm cho mọi chuyện rõ ràng nhưng thấy làm ầm lên cũng không được gì nên thôi. Người ta đã không thích mình rồi, có làm gì cũng bằng thừa.

- Còn chuyện người ta nghi ngờ chị chỉ toàn hát nhép thì sao?

Xin khẳng định khi biểu diễn tôi hát live 100%. Tôi cũng có nhép nhưng chỉ trong một số chương trình truyền hình theo yêu cầu của nhà đài hoặc ban tổ chức.

- Quản lý của chị là nam giới, nhiều người bảo chị và người này có tình ý với nhau. Chị giải thích thế nào?

Trong các loại scandal, tôi sợ nhất là loại liên quan đến công việc. Chuyện tình cảm tôi không ngại, không có gì để nói bởi tôi chưa có bạn trai. Đúng là gần đây, tôi thường xuyên đi chung với người quản lý, nhưng mối quan hệ giữ chúng tôi chỉ thuần túy là công việc, anh em thôi. Nói về tình cảm, có nhiều lời tỏ tình, rủ rê làm tôi sốc hơn kia.

- Cụ thể đó là lời rủ rê như thế nào?

Đó là lời mời tôi đi chơi của một đại gia trẻ tuổi ở Buôn Mê Thuột. Lần đó, người quản lý kể lại rằng, có một người con trai, khoảng 20 tuổi, gọi điện mời tôi đi sinh nhật anh ta ở Buôn Mê Thuột. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ nhận được catse là 2.000 USD. Dĩ nhiên quản lý của tôi đã từ chối cho... an toàn.

Vài ngày sau, không hiểu anh ta làm cách nào mà có được số điện thoại của tôi. Anh ta gọi tôi và cũng dùng "chiêu" 2.000 USD. Tôi lịch sự từ chối khéo. Sau đó, anh ta nhắn tin suốt mấy ngày trời. Tôi sợ quá nên đổi luôn số điện thoại.

- Nếu đó là một fan thực sự của chị thì sao, làm như vậy e rằng hơi thẳng tay quá?

Tôi không thích vậy, càng không thích lợi dụng theo kiểu như thế. Hơn nữa, tôi rất ngại người ta sẽ đồn thổi, mình không có gì nhưng người ngoài nhìn vào sẽ hiểu theo một cách khác. Thôi thì cứ giữ một chừng mực nào đó là tốt nhất.

 

- Vậy chị nghĩ thế nào về những mối tình người đẹp - đại gia?

Nhiều mối tình liên quan đến hai chữ "đại gia" cũng rất đẹp và thơ mộng. Riêng mình, tôi tin vào duyên số. Hiện tại, tôi chỉ thích hát câu: "Em còn bé lắm các anh ơi!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật