Con gái hôm nào cũng chơi với mèo quên nấu cơm,bố giận quá đem vứt con mèo cái kết ám ảnh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bực tức khi đi làm cả ngày vất vả về không có cơm mà ăn, trong khi con gái mải chơi với con mèo hoang để bố mẹ đói lả người, người bố nổi giận ném con mèo đi và cái kết đắng lòng 5 phút sau đó.
Con gái hôm nào cũng chơi với mèo quên nấu cơm,bố giận quá đem vứt con mèo cái kết ám ảnh
Ném con mèo đi để rồi 5 phút sau Tấn phải ân hận cả đời… (ảnh minh họa)

Là 1 gia đình nghèo khó nên bé Thu mới có 7 tuổi đã biết nấu cơm, đi chợ 1 cách thuần thục mà không phải đứa bé nào ở độ đuổi này làm được. Bố mẹ bé thì là phụ hồ, đi làm tối ngày và về lúc nào cũng chỉ việc tắm rửa vào ăn cơm con gái nấu. Cứ đi học rồi lại về nhà quẩn quanh với vườn rau, lo cơm nước bé Thu nhận được ít sự quan tâm, chia sẻ của bố mẹ. Người bạn thân với nó nhất là chú mèo hoang mà con bé nhặt về nuôi 3 tháng nay.

Từ ngày có con mèo làm bạn, bé Thu vui hẳn lên. Lúc nào cũng vuốt ve âu yếm nó như báu vật mà thi thoảng quên mất việc bố mẹ giao cho làm. Không ít lần bé Thu bị bố mẹ la và dọa sẽ bán con mèo đi, khiến nó tái ngét mặt và vội đi làm việc bố mẹ giao trước đó ngay lập tức.

Thế rồi 1 hôm, em mèo bỗng lăn ra ốm. Bé Thu sợ lắm, nó làm đủ mọi cách để cho con mèo hết ốm thế nhưng con mèo vẫn nằm ì đó, người nóng ran lên. Sợ bé con mèo lại 1 mình, nhỡ nó làm sao thì chết khiến bé Thu lo sợ vô cùng. Và rồi nó quên cả nấu cơm tối chỉ vì mải ngôi chăm sóc, chơi với chú mèo tội nghiệp của mình.

Thế rồi 1 hôm, em mèo bỗng lăn ra ốm (ảnh minh họa)

19h hơn bố mẹ đi làm về, thấy rổ rau vẫn để chềnh ềnh ngoài sân, ngó vào bếp thì không thấy nồi cơm nào được nấu. Đã đi làm mệt, đói thì chớ về nhà con gái không nấu cơm bố Thu điên lên mà la lói om sòm.

- Con Thu đâu, cơm đâu??

- Dạ… con quên mất nấu cơm tối rồi. Bố mẹ ngồi đợi để con đi nấu ạ.

- Cái gì?? Cả ngày ở nhà có bữa cơm nấu cũng quên à?? Mày có biết bố mẹ mày đi làm hục mặt, đói mờ mắt thế nào không mà về cơm cũng không có mà ăn?? Nói, mày làm gì mà quên cả nấu cơm hả??

- Dạ…dạ… con, hôm nay em mèo bị ốm. Con sợ nó làm sao nên đã ở bên cạnh, chăm sóc nó cả ngày quên cả nấu cơm ạ. Nó tội nghiệp lắm bố mẹ ạ??

- Sao cơ?? Chỉ vì 1 con mèo hoang mà mày để cho bố mẹ nhịn đói vậy sao?? Mày có não không vậy, tao là bố mày hay con mèo là bố mày hả?? Con mất dạy, lượm cái thứ dơ bẩn này về nhà làm gì không biết.

Điên tiết khi không có cơm ăn, nguyên nhân lại là do con mèo hoang khi bố Thu hùng hổ lao vào phòng con gái bó‌p c‌ổ con mèo quăng thật mạnh ra đường rồi nghiến răng chửi.

- Con xúc vật, cút đi. Nhà này nuôi người đã chết rồi, không thừa cơm nuôi con xúc vật như mày.

- Bố…bố… sao bố lại ném em mèo đi. Bố ác lắm…

- Con ranh, dám cãi lời bố mày à?? Mày có giỏi thì theo con mèo đấy, bảo nó nuôi mày ăn học đi.

Bố là kẻ nói dối - clip cảm động về tình cha con

Tức quá, bố tát Thu 1 cái thật đau khiến con bé tủi thân uất ức, chạy ra khỏi ra nhặt xác con mèo về. Mặc kệ đứa con gái bướng bỉnh ngu xi, người bố vừa quay vào nhà hút điếu thuốc thì rầm 1 tiếng động mạnh khiến anh ta giật mình thất kinh quay ra. Chết ngất thấy chiếc ô tô tải đâm vào đứa trẻ, Tấn (bố bé Thu) tái mặt chạy ra xem thế nào thì ôi thôi, là bé Thu. Con anh, con anh…

Bế con bé lên tay, Tấn khóc nấc lên gọi con nhưng con bé không trả lời, không thèm nhìn anh lấy 1 lần. Tay nó cứ ôm chặt con mèo vài phút trước anh đã quăng chết nó. Khóc thét, sợ hãi trước cú tai nạn đột ngột này vợ chồng Tấn đưa bé Thu vào viện cấp cứu nhưng nó đã mất trên đường tới viện rồi.

Ôm lấy con gái, Tấn khóc nấc lên vì hối hận đã đánh chết con mèo, đánh mắng con gái để nó chạy theo và xảy ra tấn bi kịch này. Đưa con về nhà làm mai táng cho nó, chạm vào người con mà Tấn run rẩy xót thương con gái. Tất cả là tại anh, tại anh hết nên con gái mới chết tức tưởi thế này. Là anh, anh là người bố không ra gì. Anh đã sai, sai thật rồi.

Cái chết của bé Thu là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Tấn, đêm nào anh cũng nằm mơ gặp ác mộng, thấy con hiện về người đầy máu và lời nói sau cùng của nó: “Bố ác lắm” khiến Tấn chỉ biết khóc trong hối hận. Anh đã gián tiếp giết chết con bé, anh là 1 người bố tồi, 1 kẻ chẳng ra gì.

Cảm động về tình cảm của cha mẹ dành cho cho con cái

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật