Gặp lại gã yê‌u râ‌u xan‌h hã‌ּm hiế‌ּp mình năm 14 tuổi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giây phút cô bị gã đàn ông đó kéo vào 1 căn nhà hoang và từ từ xé nát bộ quần áo cô đang mặc trên người ra sau đó giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi 1 cách ghê tởm có lẽ cả cuộc đời này cô không quên nổi.
Gặp lại gã yê‌u râ‌u xan‌h hã‌ּm hiế‌ּp mình năm 14 tuổi
Ảnh minh họa

Hắn lấy tay và sức mạnh bịt miệng cô lại, giọng gằn lên: “Nếu mày còn khóc và la lên tao sẽ giết chết cho xem”, lúc đó cô chỉ biết run lên bần bật rồi nằm im để cho hắn thỏ‌a mã‌n thú tính của mình. 1 cô gái 14 tuổi non nớt như cô chưa biết cách bảo vệ bản thân càng sợ hãi không biết nên phải làm gì. Cô ngất lịm khi bị hắn cưỡ‌ּng hiế‌ּp nhiều lần, tỉnh dậy trời đã tối, cố lết thân xác về nhà rồi trốn vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Từ sau hôm đó cô bé tội nghiệp ấy chưa 1 lần được ngủ ngon, đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Cô không dám nói cho bố mẹ biết mà cứ âm thầm chịu đựng 1 mình. Nhưng điều đau đớn nhất là cô đã dính bầu, thấy bụng con gái ngày 1 lớn lên, mẹ cô gặng hỏi mãi thì cô mới khai thật.

Giây phút đó bà mẹ chết lặng chỉ biết ôm lấy con mình mà khóc, cái thai đã được 6 tháng và không thể bỏ được nữa. Bố cô nghe thấy thế liền đánh 2 mẹ con 1 trận nhừ tử sau đó đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Cô chỉ biết đứng trơ ra như cái xác không hồn, cô còn không biết bố đứa bé là ai chỉ biết anh ta về quê cô làm thuê và giờ đã bỏ đi mất dạng.

Cô sinh con trong sự đàm tiếu của người đời, 1 cô gái đáng thương cần sự quan tâm sẻ chia trong khó khăn nhất nhưng lại chỉ nhận lại được sự miệt thị. Sau lần đó bố cô bỏ theo bồ vì chán nản, mẹ cô đi làm vừa nuôi con, vừa nuôi cháu. Từ khi sinh anh trai cô mất mấy năm liền bà chịu sự hành hạ của chồng, nay ông ta bỏ đi bà không rõ nên vui hay buồn nữa.

2 mẹ con cô cuối cùng quyết định bán nhà rồi bỏ đi nơi khác, họ lên thành phố kiếm việc làm. Vì thấy có lỗi với mẹ và phải kiếm tiền để nuôi con nên cô đã không quản ngại khó khăn mà đi khắp nơi để xin việc. Sau này khi con cô cứng cáp, cô xin đi học thêm lớp bổ túc cấp 3 rồi cuối cùng cô cũng có cái bằng để sau này không phải xấu hổ với con.

Ông bà chủ nơi cô làm thấy cô nhanh nhẹn chịu khó nên đầu tư cho cô đi học 1 khóa kế toán để về giúp họ làm sổ sách và cuối cùng cô cũng đã có 1 công việc ổn định lương khá. Thằng bé con cũng đã đi học, 3 mẹ con thuê 1 căn phòng rộng hơn để sống bên nhau.

Nghĩ lại những gì đã trải qua, cô không trách than số phận mà chỉ biết cố gắng hơn mỗi ngày. 25 tuổi, cô có không ít người theo đuổi nhưng cô vẫn từ chối vì đơn giản cô đã có con với cô chỉ cần thế là đủ.

Nhưng rồi tai họa 1 lần nữa lại ập đến, cô bị tai nạn và không có khả năng sinh con. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, nhưng vì mẹ vì con trai cô vẫn cố nén tất cả lại, sau xuất viện cô gái ấy không quá buồn rầu mà lại vươn lên để sống tiếp. Với số vốn ít ỏi cô và mẹ cô quyết định kinh doanh hàng ăn sau đó mở thêm 1 shop quần áo, cuộc sống của họ ngày 1 khấm khá.

Năm 32 tuổi cô đã có thể mua được 1 căn hộ chung cư rộng rãi để 3 người sống thoải mái. Cuối cùng họ cũng có nơi gọi là nhà để đi về. 1 lần trong lúc đi lấy hàng cô vô tình gặp lại gã yê‌u râ‌u xan‌h năm xưa. Cô nhận ra hắn ngay vì vết sẹo dài trên mặt. Đứng đối diện hắn cô không còn quá sợ hãi vì cuộc đời dạy cô chai lì trước tất cả rồi. Cô định lướt qua nhưng rồi lại quay mặt lại và hỏi:

(Ảnh minh họa)

Khách làm ngơ đứng nhìn cô gái bị hã‌ּm hiế‌ּp trên xe buýt

- Anh… còn nhớ tôi chứ??

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân rồi bảo:

- Cô là ai??

- Thì ra anh không nhớ, tại 1 căn nhà hoang năm xưa anh đã từng hã‌ּm hiế‌ּp 1 đứa trẻ đúng không??

Cô… cô là… tôi không quen cô.

Hắn nói mặt có vẻ lảng tránh:

- Với những gì anh đã làm năm đó, anh hủy hoại cuộc đời của cô gái đáng thương và khiến gia đình họ ly tán thì anh đáng ngồi tù mọt gông anh hiểu chứ.

- Tôi… tôi… cô nhận nhầm người rồi.

- Anh có biến thành tro bụi tôi cũng nhận ra đấy, năm xưa tôi có đi làm xét nghiệm kết quả vẫn ở đó nếu cần tôi vẫn có thể kiện lại anh đấy, anh nghĩ cứ làm trò độc ác rồi bỏ đi là xong chuyện sao??

Mặt hắn lấm lét sợ hãi:

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn 1 gã đàn ông tồi tệ, đáng khinh tởm vì nhờ có anh mà tôi biết nếm mùi địa ngục là gì và biết mạnh mẽ để không bị dìm chết trong cái xã hội này.

Khi cô định bước đi thì bỗng dưng hắn quỳ gối xuống:

- Tôi… tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi.

Cô cười chua chát, cô không tin nổi 1 gã như hắn lại có thể thốt ra cái lời xin lỗi đó có lẽ hắn sợ phải ngồi tù nên mới làm như thế. Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nhiều lúc cô cười chua chát, có lẽ nếu không có hắn cô đã không có 1 cậu con trai ngoan ngoãn như bây giờ, dù gì cô cũng không thể làm mẹ được nữa. Càng nghĩ cô lại càng thấy xót xa cho phận mình, liệu đến bao giờ xã hội mới hết những kẻ cuồng dâ‌m như hắn, đến bao giờ người con gái như cô mới thôi bất hạnh.

“yê‌u râ‌u xan‌h” nhiều lần hã‌ּm hiế‌ּp, dâ‌m ô 4 nữ sinh lớp 6

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật