Trào lưu teen “tự sướng”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“tự sướng” là tiếng lóng ám chỉ kiểu tự chụp ảnh chính mình của giới trẻ. Trào lưu này đã xuất hiện được một thời gian và lan nhanh trong cộng đồng teen, đặc biệt là cộng đồng blog.
Trào lưu teen “tự sướng”
Tự chụp ảnh, tha hồ biểu cảm khuôn mặt
  Vì sao teen thích “tự sướng”? 

Khi teen ngày càng trở nên đẹp hơn, phong cách hơn họ càng muốn ghi lại hình ảnh của bản thân. Teen thích chụp ảnh cũng vì khi nhìn lại những bức hình đẹp của mình, họ cảm thấy tự tin lên rất nhiều.

 

Linh, học sinh lớp 12 tâm sự: “Ngày xưa em ghét chụp ảnh lắm, cứ cuộc vui tiệc tùng nào mà có màn chụp ảnh là phải trốn ngay. Bây giờ thì ngược lại, đâm ra thích chụp ảnh, vì thấy mình trong ảnh cũng… xinh xắn chứ không đến nỗi nào”.

 

Thú vui chụp ảnh này không chỉ xuất hiện trong cộng đồng teen Việt mà đã dấy lên thành một trào lưu mạnh mẽ khắp thế giới. Chưa bao giờ nhu cầu của con người ghi lại hình ảnh bản thân lại nhiều như bây giờ.

 

Rõ ràng đây là một thú vui lành mạnh và giúp giới trẻ tăng thêm tự tin vào bản thân. Không ít những teen từ đây mà đã khám phá ra những khả năng tiềm ẩn mà trước đây họ không nghĩ mình lại có: như là chụp ảnh, chọn góc chụp và sửa ánh sáng không thua gì nhiếp ảnh gia. Hay những bạn có style thời trang, tạo dáng để chụp ảnh như những stylist và model chuyên nghiệp.

 

Có thể nói trào lưu này thật sự bùng phát ở giới trẻ Việt từ khi có blog. Với blog, teen thoải mái chia sẻ, giới thiệu hình ảnh của mình với bạn bè. Lúc đầu chỉ là những avatar nho nhỏ, rồi đến theme tự làm, và nếu ai có khiếu thì thậm chí cả những seri ảnh được chụp rất công phu, nghệ thuật, theo chủ đề.

 

Blog sốt lên khi người người chụp ảnh để làm avatar, nhà nhà học photoshop để làm theme. Từ đây xuất hiện những “nhân” trở nên nối tiếng bởi những bức ảnh lung linh, hay còn được teen gọi là “lừa tình” (chỉ những người lên ảnh đẹp hơn so với ở ngoài).

 “tự sướng” quá đà 

Tuy nhiên, hình như teen đang lạ‌m dụn‌g việc chụp ảnh quá đà. Khiến sinh ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

 

“Bạn gái tớ thích chụp ảnh, cô ý muốn mỗi ngày chúng tớ đi với nhau phải chụp 100 tấm. Một, hai ngày tớ còn chịu được, đến ngày thứ ba thì tớ đành xin “bye bye” vì không thể chịu nổi “lịch ghi hình” của cô nàng”. Một bạn trai than thở.

 

Nhiều bạn trở nên nghiện chụp ảnh, đi đâu cũng kè kè máy ảnh theo người. Bước một bước ra nhà là chụp ảnh coi như “thay gương”, gặp cô bạn cũng lôi máy ra chụp “kiểu tự sướng kinh điển” - chỉ chềnh ềnh duy nhất hai khuôn mặt đang ngước hoặc trợn mắt nhìn lên do chọn góc độ cao.

 

Nghiện đến nỗi, đi đâu, làm gì, ăn gì cũng phải chụp ảnh. Đến cả đi WC cũng phải chụp lại cảnh khuôn mặt đầy “tâm sự” thì đúng là bó tay! Không ít bạn trẻ đã “nghiện” chụp ảnh đến mức “rũ bỏ cả xiêm y”; chụp khi thay đồ, chỉ mặc đồ lót, hay những cảnh “riêng tư” tình tứ, thậm chí cả ảnh “nuy”.

 

Điều đáng nói là chủ nhân những bức ảnh này đôi khi bất cẩn, đưa hình ảnh lên mạng và bị người khác phát tán ra với những lời bình phẩm rất khiếm nhã. Những scandal về hình ảnh “riêng tư” giờ đây không chỉ những “sao” mới có, mà bất kỳ ai nếu không cẩn thận sẽ vướng phải.

 

Như chuyện một nữ sinh T. tự chụp ảnh “nuy” bán thân bị một blogger đưa lên trên mạng đã gây không ít xôn xao trong cộng đồng blog. Hay chuyện một “hot girl” đưa hình ảnh “tự sướng” chỉ mặc đồ lót của mình lên blog - rồi bị những trang web khác copy đưa lên khiến danh tiếng bị ảnh hưởng ít nhiều.

 

Gần đây nhất cũng là vụ một bạn gái đã trót vô tư tự chụp ảnh “hớ hênh” trên blog, không may bị đưa rùm beng lên một trang web, khiến cô bạn tá hoả phải đóng cửa blog của mình.

 

Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi “tự sướng” quá đà thì nhiều khi chính bạn lại là người lĩnh hậu quả. Có những hậu quả mà không bao giờ có thể bù đắp lại, là những vết thương không bao giờ có thể xoá mòn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật