Xử vụ con rể cắt cổ mẹ vợ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc hôn nhân giữa Gịp A Bầu (26 tuổi, Đồng Nai) và chị N.T.K. kéo dài chưa đầy 3 năm thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Bầu đòi đưa đứa con nhỏ về ở với mình nhưng chị K phản đối, khiến hắn ra tay sát hại vợ và mẹ vợ của chính mình.
Xử vụ con rể cắt cổ mẹ vợ
Chân dung chàng rể côn đồ sau phiên tòa

Gịp A Bầu (26 tuổi, Đồng Nai) và chị N.T.K. kết hôn từ năm 2006. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm thì hai người nảy sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2009, không thể chịu được nổi (dù đã có một con chung 3 tuổi) chị K. đã quyết định sống ly thân. Chị và con nhỏ dọn về sống chung với mẹ đẻ tại Bình Dương còn Bầu chuyển về Đồng Nai sinh sống.

Tối ngày 27/4/2009, Bầu nảy sinh ý định đến nhà mẹ vợ để bắt vợ, con về. Thực hiện kế hoạch, Gịp A Bầu bỏ hai con dao vào trong túi rồi thuê xe taxi từ Đồng Nai đến nhà mẹ vợ ở phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một để hành sự.

Đến nơi, thấy mẹ vợ đã đóng cửa đi ngủ, Bầu leo rào và dùng dao cạy cửa sau vào nhà. Chị K. và con lúc này cũng đang nằm ngủ, Bầu liền vén mùng rồi dùng dao gí vào cổ vợ. Chị K. giật mình tỉnh dậy, tháo chạy qua phòng bên để đánh thức và báo tin cho mẹ là bà N.T.M. Thấy vậy, Bầu rút hai con dao cầm lăm lăm trên hai tay đuổi theo vợ và nhạc mẫu.

Bầu đề nghị mẹ vợ cho mình được đưa vợ, con về Đồng Nai nhưng bà M. không đồng ý. Thấy bà M. đi ra phía cửa sau nhằm mở cửa tháo chạy, Bầu liền dùng dao cắt cổ bà M. một nhát. Bà M. tiếp tục tháo chạy ra ngoài, thấy chồng cầm dao cứa vào cổ mẹ, chị K. tri hô...Lúc này, tên Bầu tiếp tục quay lại dùng dao chém vợ. Mặc dù đã vũng vẫy chống cự nhưng chị K vẫn bị tên này cứa hai nhát vào cổ, chém một nhát vào vai dẫn đến bất tỉnh.

Tưởng vợ đã chết, Dịp A Bầu lấy chai nước pha thuốc chống ẩm uống nhằm t‌ּự t‌ּử nhưng không chết. Mẹ con chị K. được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỷ lệ thương tật 14% tạm thời. Bầu bị bắt ngay sau đó...

Quá trình điều tra, Dịp A Bầu không khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng mình không có ý định giết người.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, vào kết quả của quá trình điều tra, TAND tỉnh Bình Dương nhận định hành vi phạm tội của Bầu đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu, bản thân là người dân tộc, trình độ học vấn thấp nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ nhận định trên, tòa tuyên phạt Bầu mức án 18 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho hai người bị hại tổng cộng hơn 11 triệu đồng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay (21/5), sau khi nghị án, Hội đồng xét xừ cấp phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm tuyên phạt Bầu mức án 18 năm tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm 18 năm tù đôi với chàng rể côn đồ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật