Nữ sinh rạch mặt bạn cùng lớp

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày qua, người dân tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình sửng sốt, bàng hoàng khi chứng kiến vụ một nữ sinh lớp 9 giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng dao lam rạch mặt “đối thủ”.
Nữ sinh rạch mặt bạn cùng lớp
Ống tuýp sắt trong cặp sách nữ sinh

Rạch mặt bạn sau giờ học

Một chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cho biết: Trưa 19-5, CAP nhận được tin báo về việc: Có một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm nữ sinh tại phố Nguyễn Huy Ích, dẫn tới việc một nữ sinh bị rạch mặt. Tiếp nhận tin báo, CAP Nguyễn Trung Trực đã kịp thời có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Khi lực lượng công an tới nơi, hiện trường còn lại một số vết máu, một số nhóm học sinh hiếu kỳ vẫn đang tụ tập gần đó. Người bị rạch mặt là Quách Lan (SN 1995), học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình đã được đưa đi băng bó vết thương.

Tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường, lấy lời khai những người biết việc, CAP Nguyễn Trung Trực đã mời một số nhân chứng, bạn học của nạn nhân về trụ sở cơ quan công an để cung cấp thông tin. Tại CAP, nhân chứng cho biết: Khoảng 10h30 ngày 19-5, sau khi tan học, Quách Lan đã điện thoại cho bạn là Nguyễn Phương Anh (SN 1995), học sinh lớp 9 cùng trường gặp để “nói chuyện”, giải quyết mâu thuẫn, điểm hẹn là phố Phan Huy Ích. Sau khi đến điểm hẹn, Nguyễn Phương Anh đã lời qua tiếng lại với Đỗ Ngọc Hiền (SN 1994) - là hàng xóm của Quách Lan.

Thấy vậy, Quách Lan nổi cáu, xông vào đấm, đá, túm tóc Phương Anh. Cuộc ẩu đả vừa diễn ra thì nhóm này nghe thấy tiếng Quách Lan kêu la, Lan ôm tay lên mặt và máu bắt đầu chảy nhiều. Sự can ngăn sau đó của một số người dân khiến nhóm nữ sinh này giải tán. Quách Lan được đưa đi bệnh viện cấp cứu với 2 vết rách trên mặt, một vết dài khoảng 2cm ở thái dương bên trái, một vết dài khoảng 10cm dưới đuôi lông mày trái.

Chỉ vì nói xấu sau lưng

Được chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực cho đọc nội dung trao đổi qua “chat” của nhóm nữ sinh lớp 9 liên quan đến vụ việc trên,  chúng tôi thực sự ngỡ ngàng. Nội dung đoạn “chat” xoay quanh câu chuyện Phương Anh cho rằng bị Quách Lan nói xấu là đã có bạn trai và không còn trong trắng, nên có ý định vào hôm liên hoan lớp cuối năm sẽ thuê người dùng lưỡi dao lam (rao cạo râu) rạch mặt “đối thủ”, để “dạy cho Lan một bài học”.

Đoạn nói chuyện trên mạng về kế hoạch rạch mặt “đối thủ”

Biết được nội dung trên, Quách Lan đã lên mạng để hỏi chuyện thực hư với Phương Anh, hai bên đã có lời lẽ thách đố nhau và hẹn sau giờ tan học ngày 19-5 sẽ “sô lô” (đánh nhau). Theo lời khai ban đầu của Phương Anh tại cơ quan công an, để chuẩn bị cho việc đánh nhau, nữ sinh này mang theo một lưỡi dao lam. Khi đến điểm hẹn và hai bên ẩu đả, Phương Anh đã kẹp lưỡi dao lam vào 2 ngón tay để rạch mặt Quách Lan.

Ngỡ ngàng hơn khi chúng tôi được CAP Nguyễn Trung Trực cho biết, kiểm tra túi xách của Phương Anh, lực lượng công an còn phát hiện trong túi nữ sinh lớp 9 này có một tuýp sắt hình vuông dài khoảng 30cm. Phương Anh khẳng định, tuýp sắt trên mượn của một người không quen biết đem theo người với mục đích phòng thân, chứ không dùng để đánh và gây thương tích cho ai. Chiều 20-5, chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực cho biết: sau khi hết thời hạn 12 giờ tạm giữ hành chính Phương Anh, gia đình Quách Lan và gia đình Phương Anh đều có đơn bảo lãnh để Phương Anh được về gia đình quản lý, giáo dục. Khi nào có kết quả chứng thương của Quách Lan sẽ tiếp tục giải quyết theo luật định.

Có thể thấy, sau vụ việc một nữ sinh THPT tại Hà Nội bị bạn học đánh hội đồng, được phát tán trên mạng Internet tháng 3 vừa qua, thì vụ nữ sinh lớp 9 tại quận Ba Đình hẹn bạn đánh nhau, sau đó dùng lưỡi dao lam rạch mặt “đối thủ” là một hồi chuông cảnh báo cho các gia đình, nhà trường trong cách quản lý, giáo dục con em mình.

(Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật