Sát thủ “súng bút” tại Hải Phòng sa lưới

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thời gian dạt biên sang Trung Quốc, Nguyễn Tiến Công (tức Công “giáp”) trở về nhà bố mẹ đẻ. Trưa 20/5, lực lượng nghiệp vụ tiến hành bao vây ngôi nhà nhưng Công “giáp” vẫn cố thủ bên trong…
Sát thủ “súng bút” tại Hải Phòng sa lưới
Đối tượng Công "giáp"

Trưa 20/5, công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Công (tức Công Giáp), hung thủ dùng súng bút sát hại ông Phạm Đề Kháng tại đường Thiên Lôi (quận Lê Chân, Hải Phòng) khi đối tượng này đang trốn trong nhà bố mẹ đẻ..

Theo nguồn tin riêng của PV, quá trình bị công an quận Lê Chân truy bắt, Công "giáp" liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu. Thậm chí, đối tượng này đã dạt biên sang Trung Quốc và liên lạc với một số "chiến hữu" tại Quảng Ninh nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên do Công nghiện ma túy, lại đang bị tầm nã gắt gao nên không "chiến hữu" nào chịu ra tay giúp đỡ kẻ sát nhân. Cùng đường, Nguyễn Tiến Công đành trở về nhà.

Khoảng 11h30 ngày 20/5, qua nguồn tin nghiệp vụ xác định Công đang ẩn nấp tại nhà bố mẹ đẻ ở số 8/326 Chợ Hàng, trinh sát công an quận Lê Chân nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên với bản chất lì lợm, đối tượng vẫn kiên trì cố thủ trong nhà. Chỉ đến khi lực lượng công an đã ra "tối hậu thư" cảnh cáo sẽ dùng biện pháp mạnh thì Công "giáp" mới chịu đầu hàng.

Đến chiều 21/5, Công "giáp" vẫn chưa khai nhận về động cơ gây án

Ngôi nhà bố mẹ Công, nơi tên này bị bắt giữ 

Như PV đưa tin, hồi 16h45 ngày 2/5, ông Phạm Đề Kháng đã bị đối tượng đột nhập và giết bằng súng ám sát ngay tại nhà riêng. Một vụ án có nhiều tình tiết tưởng mâu thuẫn nhau khiến công tác điều tra truy tìm thủ phạm bước đầu gặp khó khăn. Qua tiến hành điều tra, truy xét, cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân làm rõ hung thủ là Nguyễn Tiến Công.

Theo tài liệu trinh sát, trước thời điểm gây án vài tháng vợ chồng Công "giáp" đã thuê trọ cách nhà ông Kháng 5 nhà. Công là đối tượng cộm cán, có "số má" trong giới giang hồ tại Hải Phòng, tham gia các hoạt động phạm tội như bảo kê, cờ bạc, cá độ bóng đá. Năm 17 tuổi, Công bị Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyên án 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.

Khẩu súng bút tang vật vụ án Công giết ông Kháng 

Chưa hết thời gian thử thách, đến tháng 9/1999, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xử Công 5 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Phát hiện thấy bản lĩnh của Công "giáp", lại biết Công "giáp" rất giỏi võ nên sau khi đối tượng này mãn hạn tù, đại ca đất cảng Long "tuýp", tức Trần Đức Long (SN 1972, ở Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) đã thâu nạp Công làm đệ tử.

Với bản chất côn đồ, liều lĩnh nên chỉ trong thời gian ngắn Công "giáp" đã trở thành đệ tử ruột của Long "tuýp". Sau khi Long "tuýp" bị Trần Thị Phú Xuân (tức Xuân "đàn ông"), SN 1973, ở An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) cùng ba tên đồng bọn nổ súng sát hại ở đầu ngõ 278 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vào ngày 7/1/2009, Công "giáp" tiếp tục đi theo phò giúp vợ đại ca Long "tuýp" là Nguyễn Thị Bích Thủy trong các hoạt động cho vay nặng lãi, mở sòng bạc...

Cuối tháng 5/2009, băng nhóm của Nguyễn Thị Bích Thủy và băng nhóm của Nguyễn Quang Mạnh, tức Mạnh “nuôi”, xảy ra xích mích trong chuyện tổ chức sòng bạc ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Ngày 29/5/2009, hai bên huy động gần một trăm đối tượng lưu manh, chuẩn bị "hàng nóng" để quyết ăn thua. Công an quận Lê Chân đã kịp thời xuất hiện, chặn đứng một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã Nguyễn Thị Bích Thủy cùng một số tên đàn em. May mắn thoát khỏi vòng lao lý, từ thời điểm này Công "giáp" tách ra hoạt động độc lập và tiến hành các hoạt động bảo kê đám "gái gọi" tại một số tụ điểm ăn chơi trên địa bàn quận Lê Chân, cho vay nặng lại, cờ bạc, cá độ bóng đá...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật