Đòi bồi thường vì turbine gió

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi vợ chồng Julian và Jane Davis những tưởng được hưởng cuộc sống thanh bình nơi trang trại ở Lincolnshire (Anh) thì đột nhiên cuộc sống của họ bị xáo trộn chỉ vì những chiếc turbine gió.
Đòi bồi thường vì turbine gió
Ông bà Davis và chiếc turbine gió phía sau

Ông bà Davis dọn đến trang trại Deeping St.Nicholas ở Lincolnshire vào năm 1996 để vui thú điền viên, nhưng rồi hè 2006, bất thình lình xuất hiện 8 turbine gió to đùng gần trang trại. Dù bọc đến 2 lớp kính cách âm xung quanh căn nhà và dùng cả dụng cụ bịt tai, nhưng ông bà Davis vẫn không thể chịu nổi tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ mấy chiếc turbine gió ấy.

Chịu không thấu, cả gia đình phải thuê căn hộ cách đó khoảng 8 km để “tị nạn”, mỗi tháng mất thêm 1.000 bảng tiền thuê nhà. Nhưng khổ hơn là dù họ có muốn bán nhà dọn đi nơi khác thì cũng chẳng ai mua, vì “tiếng ồn quá lớn, không ai ngủ được ở đó cả” - bà Davis nói với Daily Mail khi giải thích việc gia đình bà đệ đơn kiện ra tòa đòi chủ đất và chủ nhà máy có 8 turbine gió phải bồi thường thiệt hại 380.000 bảng.

Bà Davis cũng quyết định bắt đầu chiến dịch chống lại những nhà máy sử dụng turbine gió gây ồn gần khu dân cư, và cho biết thêm, đã có 15 gia đình trong vùng phải bỏ lại nhà cửa để ra đi vì sức chịu đựng có hạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật