Nửa đêm, đột nhập nhà phó chủ tịch phường cướp tài sản

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nửa đêm 5.5, một số đối tượng đã đột nhập vào ngôi nhà số 47, tổ 32, khu vực 5, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ của chị Huỳnh Thị Phụng - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú - khống chế chủ nhà và cướp đi một số tài sản.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Sáng 5.5, tiếp xúc với chúng tôi trong trạng thái chưa hết bàng hoàng, chị Phụng cho biết: Chị có 2 ngôi nhà, một ngôi ở phía ngoài và một ngôi cùng chung hẻm nhưng ở phía trong, cách nhau chỉ vài chục mét. Nhà ngoài do ông bà để lại, dùng làm nơi thờ cúng. Hàng ngày, sau khi đi làm về, chị thường ở nhà trong, đến tối mới ra nhà ngoài ngủ và chỉ ngủ một mình.

Như thường lệ, khoảng 19 giờ tối ngày 4.5, chị từ nhà trong ra nhà ngoài. Do nhà ngoài quá nhiều muỗi nên khoảng gần 21 giờ, chị mở cửa bên hông nhà đi vào nhà trong để lấy cây vợt muỗi. Do 2 nhà khá gần nhau nên khi đi chị không khóa cửa. Sau khi lấy vợt muỗi ra, chị đóng của hông lại, rồi ngồi xem ti vi đến gần 22 giờ mới đi ngủ.

Khoảng rạng sáng ngày 5.5, tự nhiên chị có cảm giác như có người dùng tay bịt mắt, bóp cổ chị. Chị cố gắng vùng vẫy thì người này càng bóp cổ chị mạnh hơn. Tiếp đến, có một người khác dùng tay giữ chặt 2 chân chị lại.

Trong quá trình vùng vẫy, chị cố la lên: “Các anh lấy gì thì lấy, chớ đừng có hại tôi”. Nghe chị la lên như vậy, người đàn ông đang giữ chân chị nói với người đang bóp cổ, bịt mắt chị: “Bóp cổ chết mẹ nó đi”. Nghe vậy, chị quá hoảng sợ. Do có tiền sử bệnh tim nên vùng vẫy một hồi rồi chị bất tỉnh lúc nào không hay.

Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, chị Phụng mới tỉnh dậy. Lúc đầu, chị cứ nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng khi tỉnh hẳn, chị có cảm giác đau ở cổ và 2 chân, 2 tay do đang bị trói bằng sợi đây điện thoại màu đen. Sợi dây trói không chặt lắm nên chị mở ra được. Khi kiểm tra lại nhà, chị thấy tủ bị lục tung lên, cánh cửa bên hông vẫn đóng, còn cánh cửa trước thì bị mở chốt khoá trong và khép hờ lại. Chị đóng chốt cửa trước lại, ra mở cửa sau mới dám la lên để bà con xung quanh đến giúp. Kiểm tra tài sản, chị Phượng phát hiện bị mất 1 điện thoại di động hiệu NOKIA; 2 chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 18K và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo một số người dân ở gần nhà chị Phụng cho biết, gần khu vực này có một “ổ” xì ke, ma túy tồn tại từ rất lâu, đến nay vẫn chưa bị triệt phá.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú tiến hành phong tỏa hiện trường và tổ chức truy tìm thủ phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật