Ngày nào cô gái cũng mang cơm cho ông ăn xin, 2 năm sau, con trai ông mang đến...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên đoạn phố sầm uất đó có rất nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp, và nơi Hiền làm cũng là 1 trong số đó. Hiền chỉ là cô gái nhà nghèo lên thành phố bươn chải vất vả đủ điều nhưng cô luôn là cô gái tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh.
Ngày nào cô gái cũng mang cơm cho ông ăn xin, 2 năm sau, con trai ông mang đến...
Ảnh minh họa

Dạo gần đây, có 1 ông già lang thang cơ nhỡ ở đâu đến khu phố này. Những cửa hàng khác nhìn thấy ông đều đuổi như đuổi tà, không cho lại gần vì sợ bẩn thỉu, sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Chỉ khi ông dừng lại trước khách sạn xa hoa nơi Hiền làm, đúng lúc chú bảo vệ định đuổi ông ta đi thì Hiền chạy ra cản. Cô còn lén vào khách sạn lấy đồ ăn thừa của khách mang ra cho người lang thang kia ăn. Bác bảo vệ thấy thế thì kéo Hiền lại:
- Cháu không sợ bị ông chủ biết được lại đuổi việc à?
Hiền chép miệng:
- Đồ ăn thừa đằng nào cũng đổ, mà ông ấy thì đang đói như vậy, cháu..
Người lang thang cầm bát cơm Hiền đưa rưng rưng nước mắt và lấy và để. Ăn xong ông ta cảm ơn rồi lại lết đi.
Thế nhưng hôm sau ông ta lại mò đến trước khách sạn đó. Mặc dù Hiền không biết ông ta đã ngủ ở đâu, nhưng cứ đến bữa ăn là ông lại tới tìm Hiền xin cơm. Hiền thương hại ông cụ lớn tuổi lại không nơi nương tựa nên lần nào cũng lén lút mang cơm thừa ra cho ông. Từ đó, ngày nào người đó cũng đến xin ăn đúng bữa như 1 thói quen của cả ông ta và Hiền suốt 2 năm trời.

Có lần, Hiền còn bị ông chủ bắt được và chửi mắng 1 trận tơi bời. Nhưng sau đó, để giải quyết việc này, Hiền phải tự trả 1 phần số lương của mình để đổi lấy số cơm thừa đó cho ông cụ. Tuy cuộc sống có thêm chút khó khăn thiếu thốn, nhưng Hiền vẫn không thể bỏ rơi người lang thang ấy.
Cho đến 1 hôm, chờ mãi không thấy ông cụ đến xin cơm như mọi lần. Hiền cứ nghĩ chắc ông đã chuyển đi nơi khác. Cô lặng lẽ quay vào làm việc tiếp.
Được vài tháng sau, Hiền đang đứng ở cửa thì thấy 1 chiếc xe đời mới đắt tiền đỗ trước cửa khách sạn, và 1 người thanh niên trên xe bước xuống tiến vào. Cứ nghĩ đó là khách bình thường như mọi lần, Hiền cúi đầu chào. Nhưng người kia đến trước mặt cô thì dừng lại:
- Cô có phải là Hiền không?
- Đúng, tôi là Hiền đây ạ, nhưng..có chuyện gì thế anh?
Hiền vừa dứt lời, người kia bỗng quỳ sụp xuống chân khiến cô hốt hoảng:
- Có...có...chuyện gì thế anh?
Lúc này, anh ta mới kể hết sự tình. Hóa ra anh là con trai của ông cụ lang thang mà Hiền đã giúp đỡ trước đây. Cha của anh, 3 năm trước đây, vì trong người có bệnh tật sợ ảnh hưởng đến con cái mà bỏ nhà ra đi biệt tích. Cả gia đình đã gắng sức đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì và họ cứ nghĩ cha mình đã qua đời. Thật không ngờ sau đó ông lại trở bình an. Sau đó người con đã lập tức đưa bố vào viện điều trị, anh ta mừng rỡ nói:
- Căn bệnh của bố tôi cũng đỡ hơn rất nhiều, đang chuyển biến rất tốt. Trước kia, ông cứ nghĩ đó là bệnh nan y, nhưng không phải vậy. Và hôm nay ông ấy đòi đến đây để gặp cô. Ông ấy nói nhất định phải đền ơn cho ân nhân của ông.
Anh vừa nói đến đây thì ông cụ mở cửa xe bước ra, nhìn thấy Hiền, ông chực khóc nhưng lại kìm nén, ông nắm lấy tay Hiền, còn cô thì cũng rưng rưng nước mắt:
- Ông đã khỏe rồi sao? Nhìn ông thế này con mừng lắm ạ.
Ông cụ nói:
- Cảm ơn cháu. Cháu đúng là 1 đứa bé tốt bụng. Nếu không có cháu, ta đã bị bỏ đói đến chết trên đường.
Mặc cho Hiền nói không cần cảm ơn bởi vì đó là việc nên làm, ông lão chỉ ra chiếc xe và nói:
- Chiếc xe này ông mua tặng cháu, cháu xem có thích không?
Hiền choáng váng nhìn chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng đỗ ở cửa, cô vội vã xua tay không nhận nhưng ông cụ lại nắm chặt tay cô mỉm cười:

Gặp người ngất xỉu ngoài đường có nên giúp đỡ

- Cứu 1 mạng người như thế này còn là quá rẻ, ông vẫn được lãi rồi. Nếu cháu không nhận, ta và con trai sẽ quỳ luôn ở đây đấy.
Không còn cách nào khác, Hiền đành nhận chiếc xe. Cũng từ hôm đó, 2 bố con ông lão thường xuyên đến khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, còn Hiền khoảng thời gian sau đó cũng cố gắng học tập, trau dồi thêm kiến thức cũng như chăm chỉ hết lòng vì công việc tại khách sạn. May mắn cũng mỉm cười, cô được thăng chức lên quản lý. Cuộc sống của cô sau lần gặp gỡ định mệnh đó dường như thay đổi hoàn toàn. Đúng là, làm điều tốt không cầu người trả ơn, nhưng chắc chắn “gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy”.

Clip ý nghĩa: hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật