Bỏ 500 ngàn ra thuê căn nhà cũ, tôi đưa bạn gái về thử lòng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỏ có 500 ngàn để thuê một căn nhà cũ của một gia đình nghèo, cũng xem như là giúp họ chút ít mà không phải cho không, tôi đã dùng nó để thử lòng cô bạn gái thành phố của mình và nhận lại kết quả đáng kinh ngạc.
Bỏ 500 ngàn ra thuê căn nhà cũ, tôi đưa bạn gái về thử lòng
Ảnh minh họa

Trước nay, tôi là con nhà có điều kiện. Nhưng cũng vì đã nhiều lần con gái bâu theo tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện và tôi cũng là giám đốc công ty và lại còn khá ưa nhìn. Thế là chẳng có cô nào mà nhìn thấy không chủ động sẵn sàng cầm cưa cả. Kể cả con gái nhà giàu tìm kiếm cho mình một mối môn đăng hộ đối hay con gái nhà nghèo tìm đến tôi với cơ may có thể đổi đời đều có.

Tôi cũng trải qua nhiều chuyện rồi, cũng đủ trưởng thành để nhận định rõ được điều đó. Thế nên trước nay tôi mới không đồng ý yêu một ai cả cũng gần 2 năm nay. Có thả thính tán tỉnh cho vui chứ để làm vợ thì không thể được. Dạo trước, tôi có quen một cô gái cũng sống ở thành phố. Nhà em không quá khá giả nhưng sống ở thành phố thì cũng có tý chút rồi. Tôi tìm hiểu thấy cô gái này cũng khá ngoan ngoãn và hiểu biết, phải phép tắc nên có ý định tìm hiểu sâu hơn.

Gia đình tôi sống ở quê, nhưng bố mẹ tôi kinh doanh nên cũng có điều kiện. Thế là tôi cầm cưa tán tỉnh em ấy. Chưa đầy 3 tháng em gật đầu rồi. Tôi vui nhiều nhưng cũng lo nhiều. Giờ mà yêu hết mình chỉ sợ rằng chẳng được mấy bữa rồi các em ấy lại lòi cái đuôi cáo ra chỉ là tìm tới tôi để đáp ứng nhu cầu này kia thì có. Thế nên tôi cũng thận trọng hơn nhiều.

(Ảnh minh họa)

Giả nghèo thử lòng gái đẹp

Yêu đâu đó được gần nửa năm. Quyết định tiến xa hơn nữa nên tôi đã có một màn thử lòng. Vì gia đình tôi ở quê, cũng có nhà giàu nhà nghèo mà. Trong đó có cái nhà nghèo nhất xóm vì đông con. Tôi sang hỏi nhờ và ngỏ ý muốn thuê lại căn nhà 1 ngày với giá 500 ngàn. Tôi mà thuê thì họ cho thuê không ý chứ, nhưng mà tôi muốn dùng số tiền đó cho họ sẽ tốt hơn. Vì dù nhà nghèo nhưng họ rất tự trọng, họ sẽ không nhận của người khác cho không mà không có ý do.

Đồng ý với việc đó, tôi nhờ họ sắp xếp căn nhà dù nghèo nhưng cũng gọn gàng hơn một chút. Đưa cô bạn gái nhà thành phố về đến căn nhà quể giới thiệu đây là nhà anh, bố mẹ anh ra ngoài đồng rồi chưa về càng khiến cho cô bạn gái tin sái cổ. Thế nhưng em chưa hỏi han gì tôi mà chỉ nhìn hỏi lại:

- Nhà anh đây thật à??

Tôi gật đầu ngỏ ý đồng ý, em đi thẳng vào trong nhà. Tôi đã tưởng rằng em cũng sẽ sớm chạy đi như những người con gái khác mà thôi, nào ngờ 10 phút sau đã có biến ngay lập tức, em gật gù đi ra rồi nói:

- Em thấy nhà cũ thật ý, nhưng mà cũng gọn gàng không đến nỗi nào. Em có để ý có phòng riêng cho mình hay sao ý. Nên cứ sống một thời gian anh với em kiếm tiền rồi về sửa lại cho căn nhà nó khang chang hơn anh ạ.

- Em… em thấy thế thật sao??

- Em thấy thế là hợp lý nhất rồi đó.

- Nhưng mà em không chê nhà anh nghèo sao??

- Em không chê nhà anh nghèo. Chẳng ai vừa sinh ra đã giàu có cả, bố mẹ mình không cố gắng được thì mình tự cố gắng. Chỉ cần anh có ý chí thì sẽ có được tương lai tươi sáng thôi.

- Em nói thật chứ??

- Em tun tưởng ở anh. Đừng để em thất vọng là được.

- Anh hứa đó.

Tôi đưa em về nhà mình rồi giới thiệu lại:

- Đây mới là nhà anh.

- Vậy, căn nhà ngoài kia…

- Đó là nhà chú hàng xóm nghèo ở xóm anh, anh mượn chú ấy thôi. Đừng giận mà bỏ anh đi nhé. Vì em là cô gái duy nhất mà không bỏ anh khi thấy nhà anh nghèo đấy.

Tôi ôm lấy em luôn không cho em trả lời, chỉ vì tôi sợ em sẽ bỏ tôi đi mất. Thật không ngờ được rằng, trên đời này vẫn còn có những cô gái không ham của cải vật chất mà chấp nhận sống trong một gia đình nghèo khó với người đàn ông mình yêu giống như cô ấy. Tôi tự hứa sẽ trân trọng cô gái này suốt cuộc đời, dành cả cuộc đời mình để chăm lo và bảo vệ cho cô ấy.

Giả mù, nam thanh niên dùng 50 đô la thử lòng người đi đường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật