Gọi chồng đưa đi đẻ thì anh quát: “Cô lại đẻ con chết lưu như 2 lần trước thôi...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
25 tuổi My lên xe hoa về nhà chồng với người bạn học cùng đại học đã theo đuổi cô suốt 5 năm liền. Những tưởng cuộc đời cô sẽ sung sướng vì ai cũng bảo Thành chồng My quá chiều vợ. Nhất là 5 năm liền trước đó Thành đã quyết theo đuổi cô bằng được dù có thời điểm My đã từng nghĩ tới chuyện chia tay.
Gọi chồng đưa đi đẻ thì anh quát: “Cô lại đẻ con chết lưu như 2 lần trước thôi...
Ảnh minh họa

Niềm vui niềm hạnh phúc còn được nhân lên gấp nhiều lần khi My có thai đứa con trai đầu lòng. Nhưng My có bầu tới tháng thứ 5 thì Thành phải đi công tác, để chồng yên tâm làm việc lúc nào anh gọi điện về cô cũng bảo mình và con rất khỏe anh không phải lo lắng gì. Sợ vợ ở nhà một mình buồn Thành có bảo mẹ sang ngủ cùng vợ nhưng nhiều tối không thấy mẹ chồng sang My cũng không dám gọi bà.
Cứ thế 9 tháng thai kì cũng qua đi, ngày My chuẩn bị sinh con thì Thành đi công tác về. Ngày con yêu chào đời, Thành luôn nắm tay vợ và cả nhà đã cùng vượt cạn thành công. Niềm hạnh phúc như vỡ òa nhưng chẳng dài được lâu khi My mãi không thấy con mình khóc. Sau đó hơi thở của con cũng chậm lại và phải đưa vào lồng kính.
3 giờ sau, vợ chồng My được thông báo đến nhìn mặt con lần cuối… My đã ngất khi thấy con lịm dần trên tay mình. Đứa con đầu tiên mất một cách quá đột ngột khiến cả vợ chồng My đau đớn. Cả tháng sau đó đêm nào cô cũng giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng khóc của con khát sữa trong giấc mơ. Nhưng tỉnh dậ‌y th‌ì bên cạnh chẳng thấy con đâu cả.

Sau đó My đã cố gắng cùng với chồng để có đứa con thứ 2 nhưng cô bắt đầu thấy Thành có sự thay đổi khang khác cô hỏi nhưng vẫn giấu. Sau cô mới biết là mẹ chồng cô đi xem bói và đã nói điều gì đó với chồng mà cô không biết. Tuy nhiên nửa năm sau ngày con mất My lại có bầu cô vui với hạnh phúc sắp được làm mẹ nên cũng không quan tâm nhiều tới những chuyện khác nữa.
Lần này My giữ gìn cẩn thận hơn để bảo vệ con. Nhưng chẳng thể nào ngờ ông trời lại quá bất công với cô 1 lần nữa. Khi ngày sinh đến gần, cuộc sống của cô trở nên khó khăn bởi huyết áp tăng, chân tay bị sưng phù. 5 tuần trước khi con chào đời theo ngày dự sinh, My bất ngờ xuất hiện cơn đau và được đưa tới bệnh viện cấp cứu, lúc này Thành đi công tác chưa về. Tiến hành kiểm tra song không tìm thấy nhịp tim thai, các bác sĩ kết luận em bé đã bị chết lưu.
Một lần nữa My lại như người rơi vào cõi chết, cô không còn thiết sống thêm nữa, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như thế. Nỗi đau mất con xé lòng thì cô lại phải hứng chịu thêm nỗi đau khác đó chính là sự thờ ơ của chính nhà chồng. Mẹ chồng cô đã rêu rao rằng cô không thể đẻ được, không biết kiếp trước cô làm chuyện ác gì mà bây giờ trời phạt, để cháu chắt của bà phải gánh chịu. My lúc ấy gần như hóa điên, bố mẹ cô phải đưa về quê tĩnh dưỡng.
Mấy tháng sau Thành mới về đưa vợ trở lại thành phố. Tình cảm Thành dành cho vợ lúc này đã không còn mặn mà như trước nữa, và My cũng bắt đầu phát hiện ra chồng có bồ. Vợ chồng My dạo đó gần như không có quan hệ vợ chồng với nhau. Thành đi sớm về khuya, nhưng chỉ một lần Thành đi về trong tình trạng say rượu và My gần như bị chồng cưỡng bức. Chỉ 1 lần đó nhưng cô đã có bầu.
Để tránh những lời không hay của mẹ chồng suốt thời gian thai kỳ My lại về quê để bố mẹ mình chăm sóc. Chỉ tới khi thai nhi được 8 tháng thì cô mới lên thành phố do Thành gọi lên để giải quyết chuyện vợ chồng, anh ta có ý định ly hôn. Tuy nhiên My nói hãy đợi cô đẻ con ra đã và Thành đồng ý. Suốt thời gian mang thai đứa con thứ 3 này chồng và nhà chồng không hề đoái hoài tới My.
9 tháng cô trở dạ, hôm ấy Thành đang đi làm chứ không phải đi công tác như lần cô sinh đứa thứ 2. My đau quá liền cầm máy gọi cho chồng đưa đi đẻ. Nhưng chẳng thể ngờ được cô lại nhận được câu nói này từ Thành: “Cô mà đẻ con lại chết ngay khi chào đời giống 2 lần trước thôi tôi không về đâu”.
Cũng chẳng còn nước mắt để khóc, chẳng còn thời gian để nghĩ nữa. My cố gắng lết ra ngoài gọi taxi tới viện sinh vì bệnh viện cũng cách nhà không xa lắm. Vừa vào tới viện cô được cho lên bàn đẻ khẩn cấp và rồi lần này thì thật là kì diệu. Chỉ nửa tiếng từ khi My trở dạ cô đã nghe thấy tiếng con oe oe và bác sĩ đã đặt đứa con trước mặt cô: “Chúc mừng cô, một bé trai kháu khỉnh nhé”. My hạnh phúc không nói nên lời, cô chỉ kịp đưa số điện thoại của một người quen nhờ bác sĩ gọi cho chị ấy tới giúp mình rồi cô lịm đi vì quá mệt.
My tỉnh dậ‌y th‌ì đã thấy con được người chị ấy cho uống sữa và đang ngủ ngon lành bên cạnh cô. Vậy là lần này cô được làm mẹ thật sự rồi, bác sĩ nói con cô hoàn toàn khỏe mạnh khôngcó vấn đề gì cả. Chiều tối hôm ấy bất ngờ Thành vào viện, vừa thấy đứa con kháu khỉnh đang nằm bên My anh ta lao tới:

Chuyện đưa vợ đi đẻ hài hước và chân thực dưới góc nhìn của ông bố ở hành lang bệnh viện

- Con chúng ta đây hả em? Thằng bé giống anh quá.
- Anh vừa mới trù nó chết sáng nay mà, anh còn đến đây làm gì nữa.
- Anh… anh xin lỗi… Em tha thứ cho anh... Để anh chăm sóc hai mẹ con.
My quay đi không nói gì cả, có lẽ ông trời cũng đã rất công bằng. Ngày My ra viện Thành đòi đón con về nhưng My nhất định không cho, cô đưa cho chồng tờ đơn ly hôn rồi bắt taxi về quê cùng bố mẹ. Cô sẽ nuôi con khôn lớn trưởng thành mà không cần người cha tệ bạc đó.


Chuyện các ông chồng đưa vợ đi đẻ như ’phim hài’

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật