Tin liên quan
Chiều (21.3), sau khi tháo dỡ trụ sở khu phố 3, vị Phó chủ tịch quận 1 đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến khách sạn 3 sao Paradise Sai Gon nằm trên đường Phạm Hồng Thái, thuộc phường Bến Thành.
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn công tác trước bậc thềm lấn chiếm của khách sạn 3 sao Paradise Sai Gon
Clip ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo hạ cờ, nhổ cột cờ
Cuộc đối thoại gay gắt giữa vị Phó chủ tịch quận 1 và người quản lý khách sạn:
Ông Đoàn Ngọc Hải: Thế này, quận 1 đã ra quân dọn dẹp vỉa hè đã 2 tháng rồi. Quận 1 đã có văn bản cho các phường cả tháng nay rồi, và phường cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp. Như vậy quỹ thời gian để chuẩn bị rất dài rồi. Đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ nhà.
Quản lý khách sạn: Nhưng mà giấy tờ không có ở đây...
Ông Đoàn Ngọc Hải: - Thôi được rồi. Tôi sẽ cho người về kho lấy giấy tờ. Có sự hợp tác thì mình sẽ khác, còn không hợp tác thì mình sẽ khác. Và tất cả chi phí tháo dỡ anh phải chịu... Hưng ơi! hồ sơ đâu, kiểm tra! Từ hôm bữa tới giờ kiểm tra hồ sơ khách sạn này sao?
Cán bộ tên Hưng: Ảnh cam kết tháo dỡ anh.
Ông Đoàn Ngọc Hải: Cam kết ở khúc nào, đưa đây tôi coi. Từ hôm bữa giờ đã làm việc gì với chủ khách sạn này rồi?
Cán bộ tên Hưng: Ảnh nói chủ khách sạn đi vắng, chưa đưa được giấy chủ quyền nhà...
Quản lý khách sạn: Xin để giải quyết sau ạ!
Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp phải nghiêm minh. Tôi du di anh, tôi phải du di người kia, không thể làm được. Anh hỏi Hưng hồ sơ nhà này đâu?
Cán bộ tên Hưng: Dạ em để ở nhà rồi anh!
Ông Đoàn Ngọc Hải: Về lấy ngay lập tức. Có lấn cấn gì với khách sạn này không?
Cán bộ tên Hưng: Dạ không anh.
Ông Đoàn Ngọc Hải: Không thì nhanh lên. (Quay sang quản lý khách sạn) Bây giờ ai cũng như ai. Anh phải thông cảm cho tôi. Tôi chỉ huy thực thi nhiệm vụ, còn lấn cấn người này, người kia thì làm sao tôi làm được.
Quản lý khách sạn: Em chỉ chậm một ngày chứ không phải em cố tình không làm. Sáng nay em cũng rào...
Ông Đoàn Ngọc Hải: Mỗi người đều nói chậm như thế hết. Ai cũng nói hết nhưng không làm. Anh phải chung tay xây dựng với quận 1. Tôi khẩn trương làm xong khách sạn 3 sao của anh là phải qua bên kia đường làm khách sạn 5 sao. 3 sao hay 5 sao gì cũng đều như nhau hết.
Quản lý khách sạn: Kinh doanh cũng khó khăn, có lúc thất mùa chứ anh...
Ông Đoàn Ngọc Hải: Anh nói lý do là kinh doanh. Thế thì nhân dân của chúng ta đi ngang khu vực này thì sao? Nhân dân là số 1, doanh nghiệp đứng sau. Quan điểm của chính quyền là như thế. Chính quyền rất tôn trọng doanh nghiệp, vì họ đóng thuế, tạo việc làm cho người lao động, thế nhưng vẫn đứng sau nhân dân.
Sau cuộc nói chuyện, ông Hải ra lệnh lực lượng của mình tháo dỡ 9 bậc thang của khách sạn này. Xong ông đi bộ ngang qua đường, tiếp tục chỉ đạo tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm thuộc khách sạn New World.
Trả treo, ông ĐOÀN NGỌC HẢI chủ khách sạn lôi cả QUÁ KHỨ ra cãi lý
Một quản lý của khách sạn 5 sao này bước ra, thuyết phục vị Phó chủ tịch quận 1 du di, ngừng lệnh tháo dỡ. Ông Hải cương quyết: "Tôi không muốn đến đập nhà, đập cửa các anh đâu. Các anh phải thông cảm, chia sẻ với chúng tôi. Anh cứ làm gì làm nhưng phải trong phần đất của anh, không cần phải xin phép".
Ông Đoàn Ngọc Hải đang cự tuyệt yêu cầu xin du di của quản lý khách sạn New World
Clip ông Đoàn Ngọc Hải "ghé thăm" quán cà phê starbucks
Các cửa hàng quần áo thời trang, túi xách, nước hoa... dành cho giới thượng lưu đã một phen náo loạn. Xe cẩu, công nhân khoan cắt... "bứng" từng bậc thềm lấn chiếm trong thời khắc thành phố lên đèn.
Một vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong chiều qua:
Quản lý khách sạn 3 sao này ra thuyết phục ông Đoàn Ngọc Hải cho thời gian tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm nhưng bị từ chối
Lực lực chức năng thực thi công vụ
Ông Đoàn Ngọc Hải đang chỉ đạo cho ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch phường Bến Thành thực hiện chiến dịch giải cứu vỉa hè tại hiện trường
Cần cẩu đang húc tung các bậc thềm lát đá hoa cương
Các bậc thang tháo dỡ sắp xong, ông Đoàn Ngọc Hải băng qua đường Nguyễn Thái Học, xử lý vỉa hè khách sạn New World
Bậc thềm lấn chiếm của một cửa hàng thời trang cao cấp bị ông Hải chú ý
Các bậc thềm bị tháo dỡ ngay sau đó
Quản lý khách sạn New World tiu nghỉu trước sự cương quyết của vị Phó chủ tịch quận 1
Đoàn kiểm tra quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đã làm gọn gàng lại phố hàng hiệu dọc vỉa hè Phạm Hồng Thái, thuộc quản lý của khách sạn New World
Trời đã sập tối nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn "bám đường", chỉ đạo dọn dẹp vỉa hè cho người đi bộ
Cô gái bên trong cửa hàng đang rối rít gọi điện khi thấy ánh mắt của vị Phó chủ tịch nghiêm nghị ngó xuống bậc thềm lấn chiếm vỉa hè