Chuyện lạ bên lề giải Oscar 2010

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người đã biết, Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 đã được lui lại vào đêm 7/3/ 2010 (giờ Hoa Kỳ, tức sáng 8/3/2010, giờ Việt Nam) mà không phải vào cuối tháng 2 như thường lệ. Lý do là Ban Tổ chức không muốn một sự kiện lớn thu hút sự chú ý của người yêu điện ảnh khắp hành tinh diễn ra trùng thời gian với sự kiện Olympics Mùa đông 2010 (đã diễn ra từ ngày 12 đến ngày 28/2/2010). Trong khi cùng chờ kết quả được công bố, chúng ta hãy điểm lại một số chuyện lạ bên lề Giải Oscar năm nay.
Chuyện lạ bên lề giải Oscar 2010
Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow - ứng cử viên nặng ký của giải Oscar 2010.

Cho đến nay, hai "ứng cử viên" nặng ký nhất của Oscar lần thứ 82 được xác định là các đạo diễn James Cameron và Kathryn Bigelow. Cả hai bộ phim do họ làm đạo diễn: Phim "Avatar" (Thế thân) và phim "The hurt locker" (Chốn khổ đau) hiện đều nhận được tới 9 đề cử cho các hạng mục, trong đó có các hạng mục cho "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất".  Điều đáng nói, Kathryn Bigelow không phải ai khác mà chính là vợ cũ của James Cameron. Tại giải thưởng của Hiệp hội Các đạo diễn Mỹ (DGA Awards), nữ đạo diễn này đã giành được hạng mục quan trọng: Đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất của năm. Chưa dừng ở đó, vừa qua, "The hurt locker" đã "qua mặt" phim "Avatar" để giành danh hiệu Phim xuất sắc nhất của Hiệp hội sản xuất Mỹ (PGA Awards).

Do đang dẫn đầu cuộc đua với 9 đề cử cho các hạng mục quan trọng nên mặc dù Ban Tổ chức yêu cầu những người nhận giải chỉ được phát biểu tối đa... 45 giây, song đạo diễn James Cameron vẫn chuẩn bị một bài phát biểu dài 4 trang mà nếu đọc thì dung lượng phải tới gần chục phút. Bài phát biểu có tiêu đề gây sốc: "Bài phát biểu nhận giải Oscar vĩ đại nhất từ trước tới nay". Vì trước đây, trong bài phát biểu nhận giải Oscar năm 1998, Cameron đã tự nhận mình là "Vua của thế giới" (khi đó, phim "Titanic" của ông được nhận tới 11 giải trong tổng số 14 đề cử) thì lần này, ông muốn tranh thủ diễn đàn mà giải thích với công chúng rằng: "Vì hiếm có cơ hội lần thứ hai trong đời như thế này nên tôi muốn mọi người khỏi hiểu lầm và để tất cả mọi người biết rằng, với tôi, giải thưởng này chẳng có nghĩa lý gì hết". Nói chung là, qua bài phát biểu này, Cameron vẫn không... khiêm tốn thêm chút nào, vẫn "chứng nào tật nấy".

Với việc nhiều khả năng cặp đôi đẹp nhất Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie không tham dự Lễ trao giải Oscar 2010, các nhà tổ chức chương trình tỏ ra đặc biệt lo lắng. Giám đốc sản xuất chương trình cho biết: "Nếu họ không xuất hiện, tôi e tỉ lệ người xem sẽ giảm. Như thế, chúng tôi sẽ bị lỗ so với năm ngoái". Được biết, danh hài Steve Martin (hiện đã 64 tuổi) và diễn viên Alec Baldwin (51 tuổi) sẽ được Ban Tổ chức mời dẫn chương trình với mong muốn tăng yếu tố hài hước nhằm lôi kéo khán giả, qua đó "Lễ trao giải Oscar lần này sẽ vui nhộn hơn, ngắn gọn hơn và sẽ để lại ấn tượng nhất trong những lễ trao giải ấn tượng nhất". Có thể nói, việc có hai người cùng dẫn chương trình là một điều rất hiếm gặp ở các kỳ trao giải Oscar từ trước đến nay.

Nhân đây, cũng cần phải kể thêm một tình tiết: Trước thềm Lễ trao giải Oscar 2010, vào ngày 19/2 vừa qua, nhà sản xuất của bộ phim "The hurt locker" Nicolas Chartier đã có hành động bất thường là gửi thư cho các thành viên Ban Giám khảo Oscar, đề nghị họ bỏ phiếu cho "The hurt locker" thay vì cho "Avatar". Thậm chí, trắng trợn hơn, ông này còn "định hướng" Ban Giám khảo cần xếp "The hurt locker" vào vị trí thứ nhất và "Avatar" thì đặt vào vị trí thứ...10.

"Ông Chartier đã vi phạm quy định của viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ là quảng cáo một bộ phim bằng cách hạ thấp bộ phim đang cạnh tranh" - Bà Leslie Unger, người phát ngôn của viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ cho biết. Theo Hãng tin AFP dẫn lời một số chuyên gia điện ảnh thì với hành vi này, ông Chartier có thể sẽ bị tước giấy mời tham dự Lễ trao giải Oscar năm nay và trong trường hợp bộ phim "The hurt locker" giành chiến thắng thì ông cũng sẽ không được trao tượng vàng Oscar


  Phan Thành Thắng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật