Phim ‘Cô gái đến từ hôm qua’ tung teaser gợi nhớ tuổi học trò

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh có sự góp mặt của Miu Lê và Ngô Kiến Huy trong vai chính.
Phim ‘Cô gái đến từ hôm qua’ tung teaser gợi nhớ tuổi học trò
Teaser đầu tiên giới thiệu tạo hình nhân vật nữ chính của Miu Lê. Người đẹp “Em là bà nội của anh“ xuất hiện trong vai một nữ sinh thời trung học.

Teaser Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

//

Cô gái đến từ hôm qua là dự án mới của Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn bộ phim ăn khách Em là bà nội của anh. Trong video dài gần một phút giới thiệu những hình ảnh đầu tiên, phim gợi nhớ những tên truyện nổi tiếng của nhà văn gốc Quảng Nam như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Mắt biếc, Ngồi khóc trên cây, Những chàng trai xấu tính, Bàn có năm chỗ ngồi...

Trong số đó, Cô gái đến từ hôm qua nổi lên như một mẩu truyện học trò dung dị, gần gũi với những kỷ niệm buồn vui thời "nhất quỷ nhì ma". Miu Lê xuất hiện trong tạo hình nữ sinh mặc áo dài trắng cùng nụ cười dịu dàng giữa sân trường. Ngô Kiến Huy vào vai nam chính, một cậu học trò si tình, tương tư cô bạn học thông minh tên Việt An. Teaser cũng gợi lại nhiều cảm xúc cho người yêu nhạc Việt thập niên 1990 với ca khúc Tình thôi xót xa - bản hit đình đám một thời của Lam Trường.

Theo đạo diễn, Cô gái đến từ hôm qua không đơn thuần là một phim tình cảm lãng mạn về học trò, mà còn có nhiều phân đoạn mang chất giả tưởng. Phim quy tụ dàn diễn viên như Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Lan Phương, Tú Vi, Văn Anh... cùng hai ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 là Ngọc Linh và Thủy Tiên. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhiệm. Phim bấm máy từ tháng 8/2016, dự kiến ra rạp vào hè 2017.

Cô gái đến từ hôm qua là một trong những truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh được nhiều người yêu thích. Sách bán được hơn 200.000 bản từ năm 1990 đến nay và được Đại học Moscow biên soạn xuất bản 2012, trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt ở các đại học tại Liên Bang Nga. Đây là tác phẩm thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Ngô Kiến Huy vào vai cậu học trò si tình. Ảnh: ĐPCC.

Tác phẩm kể về mối tình thơ ngây tuổi học trò với hai nhân vật chính là Anh Thư và Tiểu Li (Việt An lúc nhỏ). Nhà văn từng cho biết ông hồi hộp khi truyện được chuyển thể thành phim vì các chi tiết xoay quanh nhân vật nam chính gợi nhiều kỷ niệm của ông thời đi học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật