Em bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới nặng gần 3 lạng

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chào đời khi mới được có 25 tuần thai, cậu bé “Tom Thumb“ (biệt danh do các bác sĩ đặt) đã đạt danh hiệu em bé sơ sinh chào đời sớm nhất thế giới và nhẹ nhất thế giới.
Em bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới nặng gần 3 lạng
Tom Thumb dài chỉ bằng 1 tờ A4 và nặng 275g lúc mới chào đời.

Các bác sĩ cũng tin rằng cậu bé Tom Thumb cũng là em bé sinh non nhất  có thể sống sót trên thế giới. Cậu chỉ dài bằng chiều dài của một tờ giấy A4, nặng 275g chưa bằng trọng lượng của một chai Coca Cola.

Em bé sinh non đã gặp phải một số khó khăn về dinh dưỡng và điều chỉnh thân nhiệt. Nguyên nhân là do cậu có quá ít thời gian để phát triển hoàn thiện và cứng cáp trong bụng mẹ. Hơn nữa, việc chào đời sớm quá cũng làm cho cậu bé gặp khó khăn về hô hấp, dễ bị mắc chứng thiếu máu và huyết áp thấp, sức đề kháng kém.

Theo các chuyên gia y tế, những đứa trẻ chào đời trước 23 tuần tuổi đều gặp nguy hiểm. Và những em bé sơ sinh có trọng lượng dưới 320g cũng rất khó sống sót. Các kỷ lục em bé sơ sinh nhẹ nhất thế giới trước đó thuộc về Tyler Martin sinh ra ở New Jersey, Mỹ năm 2004 nặng 320g và em bé sơ sinh nhẹ nhất thế giới còn sống tới giờ là một cô bé nặng 244g.

Tom Thumb đã phát triển khoẻ mạnh như những em bé bình thường khác

Tom Thumb chào đời tại bệnh viện Caeserean trực thuộc Đại học Y tại Goettingen của Đức hồi tháng 6/2009 nhưng tới tuần này các bác sĩ mới có thể khẳng định được khả năng sống sót của cậu.

"Sau khi nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan, chúng tôi có thể tin chắc rằng cậu bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới này sẽ sống sót" - Stefan Weller, đại diện của bệnh viện cho hay.

Tới tháng 12 năm ngoái tình trạng sức khoẻ của Tom Thumb bắt đầu ổn định. Cậu vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt có môi trường giống như trong bụng mẹ và các thiết bị theo dõi tình trạng sức khoẻ suốt 24 giờ. Thời điểm đó, cậu cũng đã tăng cân và đạt trọng lượng 3,7kg - trọng lượng trung bình của một em bé sơ sinh bình thường tại Đức.

bệnh viện Caeserean trực thuộc Đại học Y tại Goettingen của Đức, nơi Tom Thumb chào đời.

Tom Thumb ngày càng khoẻ mạnh và tăng cân. Các bác sĩ đang xem xét khả năng sẽ cho cậu bé xuất viện về nhà vào cuối tuần này. Và họ tin rằng cậu bé sẽ phát triển khoẻ mạnh và bắt đầu một cuộc sống bình thường như những em bé khác.

"Các em bé dễ tổn thương nhất khi chúng còn non. Nhưng bây giờ cậu bé đã đạt tới trọng lượng của một em bé bình thường và khoẻ mạnh" - Stefan Weller phát biểu.

Danh tính của cha mẹ cậu bé không được tiết lộ theo yêu cầu từ phía họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật