Chiều 23/2, ngư dân Bạc Liêu và khoảng 20.000 người dân các tỉnh ven biển tiếp tục kéo về cửa biển Cái Cùng để cúng bái, xẻ thịt cá ông mang đi chôn cất.
Tin liên quan
Trước đó, ngày 22/2, cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý vào đất liền, ngư dân xã Vĩnh Thịnh đã trục vớt được xác cá ông nặng gần 15 tấn, vòng bụng hơn 10m, dài khoảng 16m.
Xác cá ông được kéo sát bìa rừng, đưa vào một con rạch nhỏ. Sau khi xẻ thịt chôn, bộ xương cá ông sẽ được ngư dân mang vào chùa Ông ở xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) để thờ cúng theo tập quán của người dân ven biển.
Ông Lương Ngọc Lân - phó giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu cho biết, đối với ngư dân, cá ông là loài cá rất linh thiêng nên mỗi chuyến đánh bắt ngư dân đều có thờ cúng cá ông trên tàu để cầu nguyện cho chuyến ra khơi được thuận lợi.