Nhẹ cả người vì đá được cô bạn gái mất trinh sau 1 lần đi nhà nghỉ, tôi đi phỏng vấn...

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi cứ tưởng mình đã đá bay được cô người yêu đã mất trinh sau 1 lần vào nhà nghỉ với em để kiểm chứng. Nào ngờ chỉ ngay sau đó tôi đã phải nhận một cái giá quá ê chề.
Nhẹ cả người vì đá được cô bạn gái mất trinh sau 1 lần đi nhà nghỉ, tôi đi phỏng vấn...
Ảnh minh họa

Tôi có cô người yêu được đâu đấy gần nửa năm. Nói thì cũng nhanh thật khi mà tôi đòi hỏi 1 cô gái. Tôi trước giờ vẫn mang tiếng đào hoa. Tôi thích những cô gái quyến rũ, thế nhưng tiêu chuẩn làm vợ của tôi nhất định phải là một cô gái còn trinh. Còn nếu cô ấy không còn trinh thì chỉ sau 1 đêm tôi sẽ đá bay không thương tiếc.

Người ta nói thính tôi phũ phàng với con gái quá. Còn tôi thì thấy như thế là đúng rồi, không đáp ứng được yêu cầu của tôi, tiêu chuẩn của tôi thì thôi là đúng thôi. Vậy rồi sau khi ăn chơi đàm đúm đủ các loại con gái được gần 3 năm. Tôi cũng bắt đầu kiếm cho mình 1 chỗ đứng tốt hơn. Trước tôi chỉ làm công ty nhỏ với thu nhập tầm trung. Nhưng gái vẫn theo tôi nườm nượp. Giờ mà làm công ty lớn rồi thu nhập cao thì tôi còn có nhiều cơ hội nữa.

Vậy là đợt đó tôi nghỉ công ty đi tìm việc làm mới. Khi đấy tôi đang yêu 1 cô người yêu. Cô gái này không được quyến rũ hay se‌ּxy gì như mấy cô gái tôi quen trước đó. Nhưng lại được hơn 1 cái là chăm sóc tôi chu đáo, đã vậy trong khoảng thời gian tôi thất nghiệp cô gái đó chính là người nuôi tôi.

(Ảnh minh họa)

Nói ra cũng hơi nhục làm đàn ông mà để phụ nữ nuôi mình. Nhưng tôi thấy việc này khá bình thường và cũng không có gì phải ái ngại. Tôi quen với em khi đó là được gần 4 tháng. Suốt 2 tháng tôi không có tiền em dã rất tốt với tôi. Nhưng rồi, cái ước vọng kiếm người vợ còn trinh vẫn ám ảnh trong tôi. Trước giờ tôi quen nhiều cô đến vậy mà chưa có 1 cô nào còn trinh cả.

Điều này vừa khiến tôi ám ảnh vừa khiến tôi hậm hực. Tôi không biết mình sao lại thế, nhưng nó là suy nghĩ và cũng bảo thủ nữa. Thế rồi tôi tìm được 1 công ty lớn hơn. Tôi cũng đã bàn bạc với cô người yêu rằng tôi nộp đơn vào đó và có hi vọng vào vòng hồ sơ. Sau đó tôi sẽ chứng minh khả năng của mình rồi thề non hẹn biển rằng có được việc ổn định tôi và em sẽ tiến đến xa hơn.

Vậy mà, vài ngày trước lúc tôi đi phỏng vấn. Tôi đã đòi hỏi em, tôi nói muốn có em. Nào ngờ em lại gật đầu đồng ý. Biết thế nên tôi cũng nhanh chóng vào cuộc. Thật sự thì điều tôi đoán không sai. Em không còn trong trắng nữa, em không phải cô gái tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Tất nhiên tôi đá em ngay sau đêm hôm đó, hoàn toàn mất tích và không liên lạc gì cả.

Đúng 3 hôm sau, tôi đang lúc cảm thấy nhẹ cả người vì đã đá được cô bạn gái mất trinh đó đi. Sau đêm ở nhà nghỉ về tôi chỉ thấy kiếm gái trinh thật khó. Nhưng tôi vẫn phải kiếm việc trước đã. Tôi diện đồ đẹp, chuẩn bị đi phỏng vấn ở công ty lớn mình vừa nộp hồ sơ và được gọi phỏng vấn thì chết điếng khi nhìn thấy cô gái vừa bị mình bỏ rơi đó đang ngồi chờ tôi ở bàn sếp tổng.

Tôi điếng người đứng đơ ra đó khi được thư kí của em mời vào phòng riêng. Em nhìn tôi, tôi ngơ ngác và run rẩy hỏi:

- Em… em là…

Dẫn bạn gái về quê ra mắt thấy gia cảnh nhà tôi nghèo hèn em bỏ đi và cái kết

- Mới vài ngày mà anh đã quên em rồi sao? Nhanh vậy à? Em chính là cô gái bị anh đá ngay sau hôm đi nhà nghỉ với nhau đây. Em cũng chính là sếp ở đây. Anh còn gì thắc mắc nữa không?

- Anh, anh… không, anh thật sự xin lỗi vì không liên lạc gì với em sau đó.

- Giờ anh nói thế để làm gì. Tất cả đều không thể cứu vãn nữa.

- Anh biết, nhưng…

- Nhưng làm sao? Anh không thấy xấu hổ khi nói những lời đó với em sao?

- Anh… – đột nhiên tôi rơi nước mắt vì những lời nói của em. Tôi biết mình đã làm tổn thương cô ấy.

- Em vẫn sẽ cho anh làm việc tại đây, nhưng đừng hi vọng có cơ hội gì thêm nữa. Em thấy anh hèn lắm, chỉ vì 1 cái màng trinh mà anh đánh đổi, anh từ bỏ người con gái yêu anh. Thôi anh ra ngoài đi

Tôi bần thần đứng lại 1 lúc lâu mới có thể nhấc chân ra khỏi đó. Tôi rụng rời và bất ngờ vô cùng khi người con gái nhỏ nhắn ấy mà lại là sếp mới của tôi, cô ấy vô cùng giỏi giang nhưng chưa từng nói cho tôi tôi đoán vì sợ tôi xấu hổ và thấy mình thua kém. Giờ tôi hối hận lắm, nhưng cảm thấy mình không có cách gì để mà cứu vãn được chuyện này nữa rồi. Liệu tôi có nên tìm em để xin tha thứ thêm 1 lần nữa không?

"Chạy Mất Dép" Sau Lần Ra Mắt Nhà Bạn Trai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật