Giữa cái lạnh se sắt và màu xám bạc của đất trời, mùi hương trầm lan tỏa làm ấm không gian. Nơi đây gửi gắm bao ước nguyện về một năm mới bình yên.
Cùng dạo phủ Tây Hồ một chiều đầu năm:
Trước khi vào phủ, mỗi người thường mua một vài cành lộc vào làm lễ.
Cành lộc ở phủ Tây Hồ năm nay có nhiều kiểu mới, đẹp hơn và giá cả cũng tăng lên.
Mỗi cành có giá từ 15.000 đến 50.000 đồng.
dịch vụ đổi tiền lẻ trên đường vào phủ
Tuy nhiên, số lượng người chen nhau vào làm lễ cũng khá lớn
Cảnh nhộn nhịp ở bàn sửa lễ
Lễ phủ không cần quá cầu kỳ, có người mang một ít hoa quả, tiền vàng,
cũng có người không mang theo gì, chỉ đến cầu phúc và đặt tiền lễ...
Châm hương: Hương chỉ được cắm ở các lư đồng lớn phía ngoài sân,
người dân không được tự ý cắm hương trong các ban thờ.
Sân chính khá đông, người mang lễ phải giơ cao vì sợ va quệt vào những người xung quanh
Ngoài sân là những hàng người đứng lễ trước Lầu Cậu, Lầu Cô
Mỗi người chìm trong một không gian của riêng mình với những lời cầu nguyện
Trong điện thờ Thánh Mẫu không khí cũng rất trang nghiêm thành kính
Một cành lộc đang được cố gắng đưa về phía ban thờ
Tiền lễ được đặt trên cả những cây cảnh trong khu vực phủ
Nơi hóa vàng luôn đỏ lửa những ngày đầu năm
dịch vụ bán vé số cào "nở rộ" ngay cổng ra của phủ Tây Hồ
Không ít người muốn thử vận may sau khi đi lễ
Và hẳn không ít người đã thất vọng...