Bi kịch từ mối tình của nữ sinh lớp 9

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy Vân Anh đòi chia tay, Việt rất tức giận. Việt đã dùng dao đâm chết Vân Anh, sau đó tự sát để cả hai luôn được ở bên nhau...

Khi chúng tôi viết bài báo thì Nguyễn Vân Anh, nạn nhân của vụ án đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, còn bạn trai cô cũng qua cơn hiểm nguy, sức khỏe đang dần bình phục.

Ngày 4/2, vụ án được chuyển đến Phòng CSĐT tội  phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Điều đọng lại phía sau vụ án gây xôn xao dư luận ấy là những bài học đau xót cho không chỉ riêng ai. 

Một tuần trôi qua nhưng nét hoảng loạn vẫn thể hiện trên gương mặt chị Nguyễn Thị Tới, mẹ nạn nhân Nguyễn Vân Anh. Chị Tới gầy sọp hẳn đi, đôi mắt thâm quầng vì cả tuần đôn đáo trong bệnh viện, lo lắng cho sự an nguy của cô con gái, hiện đang là nữ sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn TP Hải Dương.

Khi gặp các cán bộ Phòng PC 14, Công an tỉnh Hải Dương, chị sụt sùi kể lại: Khoảng 17h ngày 27/1, chị vừa về đến nhà thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Phía bên kia đầu máy là giọng nói hốt hoảng của Việt: "Cô ơi, cô gọi bố mẹ cháu về ngay không chúng cháu chết mất". Kế đó, là giọng nói gấp gáp của Vân Anh: "Mẹ ơi, cứu con với...!".

Lúc ấy, chị Tới quá hoảng loạn, chị gọi điện thoại cho cô em là Nguyễn Thị Hương, đang làm việc ở gần nhà Việt đến nhà cậu ta, còn chị vội vã lao xe tới. Khi chị Tới đến nơi thì chị gái của Việt cũng vừa về đến nhà, tất cả vội lao lên trên tầng 2... Trước mặt họ là cảnh tượng hãi hùng, Việt và Vân Anh đang nằm sõng soài trên giường, Vân Anh đau đớn dùng tay ôm ngực, mặt tái nhợt với đầy vết thương tích. Cạnh đó, Việt cũng đang quằn quại vì các vết đâm trên c‌ơ th‌ể... 

Nhờ được cứu chữa kịp thời, Vân Anh đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần bình phục. Nhìn đứa con gái thơ dại nằm trên giường bệnh, chị Tới vừa thương vừa giận, lại trách con quá nhẹ dạ. Chỉ một chút nữa thôi, chúng đã đánh mất tương lai của mình. Vân Anh là con gái lớn trong gia đình, hơn chục tuổi nhưng phổng phao như một thiếu nữ.

Khi đang là học sinh lớp 6, Vân Anh quen Nguyễn Văn Việt, 19 tuổi, trú tại khu 1, phường Việt Hòa, hiện đang làm nghề cắt tóc ở TP Hải Dương. Ban đầu, chỉ là mối quan hệ bạn bè, về sau cả hai đã đi quá giới hạn cho phép... Khi phát hiện những biểu hiện không bình thường của Vân Anh, chị Tới gần gũi, khuyên can, phân tích cho con những chuyện thiệt, hơn. Nhưng Vân Anh và Việt vẫn lén lút quan hệ với nhau...

Theo lời khai của Vân Anh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thì 13h ngày 27/1, Vân Anh chủ động tìm gặp Việt tại nhà riêng của cậu ta. Khi thấy Vân Anh muốn cắt đứt chuyện tình cảm, Việt nghĩ rằng Vân Anh đã có bạn trai khác nên vô cùng tức giận. Việt đã dùng dao cứa vào cánh tay của anh ta, đe dọa rằng nếu Vân Anh bỏ thì Việt sẽ chết. Ban đầu, Vân Anh còn ngăn cản Việt, nhưng sau đó thì bỏ mặc cậu ta... Thấy vậy, Việt nghĩ đến việc dùng dao đâm chết Vân Anh, sau đó tự sát để cả hai luôn được ở bên nhau...

Căn cứ vào các tình tiết phạm tội trong vụ án, ngày 4/2, Phòng PC 14 Công an tỉnh Hải Dương sau khi tiếp nhận hồ sơ, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Hơn ai hết, các bậc làm cha, làm mẹ cần phải quan tâm hơn đến con em mình, đặc biệt ở lứa tuổi nhạ‌y cả‌m, giúp các em có một định hướng đúng cho tương lai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật