Nhát dao oan nghiệt của chàng sinh viên mù quáng

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì người yêu hay kể về mối tình cũ, Hoan đã xuống tay sát hại người yêu rồi tự đâm mình nhưng không chết.
Nhát dao oan nghiệt của chàng sinh viên mù quáng
Ảnh minh họa

Ngày 29/1, TAND Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Đinh Minh Hoan, 29 tuổi. Hoan đã dùng dao sát hại người yêu là chị Hiền, 25 tuổi.

Theo cơ quan công tố, Hoan và chị Hiền từng có thời gian dài yêu nhau. Cả hai người đang là sinh viên ở Huế. Đầu năm 2008, chị Hiền không tỏ rõ quan điểm dứt khoát và thường nhắc đến người yêu cũ khi tâm sự với Hoan. Hoan đã có lần đe dọa giết Hiền và người thân của cô gái này.

hiện trường vụ án. Ảnh: Trung Thành.

Ngày 13/7/2009, Hoan đón xe khách từ Huế ra Lệ Thủy, Quảng Bình để gặp người yêu tại một quán cà phê. Sau khi tâm sự, Hiền đưa Hoan đi ăn rồi chở ra đường quốc lộ để đón xe về Đồng Hới. Sau đó, anh ta không về mà lại đón xe quay lại nhà người yêu.

Hai người cùng ra miếu thờ thu‌ộc đị‌a phận xã Phong Thủy để nói chuyện. Tại miếu thờ, Hiền và Hoan nói chuyện và cãi nhau về chuyện học hành, yêu đương. Sau đó, Hoan lấy lọ thuốc trừ sâu đem sẵn mở ra đưa cho Hiền uống nhưng cô đã vứt đi.

Anh ta liền dùng dao đâm Hiền, sau đó uống thuốc trừ sâu và tự đâm vào mình nhưng không chết. Hiền đã t‌ử von‌g tại chỗ do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Hoan quanh co chối tội, cho rằng hành vi dùng dao đâm người yêu của mình là... vô tội. Trong lời nói sau cùng, Hoan “xin” tòa tuyên phạt mức án tử hình.

Xét thấy hành vi phạm tội của Hoan là nghiêm trọng, sau khi gây án gia đình đã không chịu bồi thường các khoản chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, quanh co chối tội, HĐXX đã tuyên phạt Hoan mức án chung thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật