MPK - “Hoà khúc” với thiên nhiên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Như một cuộc tập hợp, nhìn lại hành trình gần mười năm tìm kiếm, mô tả sự kỳ diệu trong thiên nhiên cỏ hoa của nhà nhiếp ảnh MPK – Đà Lạt, cuộc triển lãm Hoà khúc như món quà tươi đẹp vào mùa xuân này với người Sài Gòn.
MPK - “Hoà khúc” với thiên nhiên
Tác phẩm Tượng

Người yêu ảnh Phước Khùng (biệt danh của MPK) có thể nhận ra qua phòng triển lãm lần này một cuộc chuyển động chậm, tinh tế trong cách nhìn thiên nhiên, xúc cảm của người chụp, thấp thoáng sau đó là những giai đoạn cuộc đời, trải nghiệm của tác giả. Nhưng có một mối dây chính xuyên suốt trong các tác phẩm của ông đó là hành trình tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, cảm nhận tình yêu, thân phận qua hoa cỏ. Không dừng lại ở việc áp đặt hay nhân hoá, mỗi lần đặt tên cho một tấm ảnh nào đó của mình, nhà nhiếp ảnh ý thức đây không chỉ là công việc định danh mà là ghi lại ngắn gọn nhất về những trải nghiệm “hoà khúc” nhất thể với thiên nhiên. Chính sự hài hoà vào thiên nhiên đã tạo nên diện mạo của nhà nhiếp ảnh “hoang dã” và tài tử này. Một danh phận gắn với cỏ cây hoa lá. Vì thế, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, MPK là người bước chậm, di chuyển chậm nhưng độ chậm lại trả cho ông sự thong dong trong vũ trụ đầy mỹ cảm, bình yên, tĩnh tại của riêng mình. Rồi, sự chậm rãi, cái mỹ cảm và niềm bình yên ấy được truyền đến cho người xem khi đứng trước những tác phẩm của ông. Khoảng tĩnh lặng sáng tạo được nảy mầm sang những khoảng lặng của thưởng ngoạn.

Có nhiều giai thoại về MPK. Cũng có thể từ lối sống khác người ở ông. Nhưng cái khác thường nhất, đáng kể, mà ông làm được cho chính mình, đó là chọn lấy cho mình một con đường, một lối sống và cách thế hành xử tự do không ngần ngại hay mưu tính, để từ đó, nhẹ lòng, hạnh phúc khi sà xuống nâng niu hay lăn lóc soi bóng mình vào hoa cỏ tinh khôi ven đường, hay hồn nhiên, nheo mắt, cất giọng cười khà khà trước mọi khen chê... Riêng điều “khác thường” đó đã đáng để trân trọng.

Lần triển lãm này, ông chọn lọc, mang đến người xem 45 bức từ bốn bộ từng có triển lãm lẻ trước đây: Tuồng, Nắng, Gió và Mầm. Triển lãm khai mạc vào chiều nay 29.1 tại CLB Hữu Nghị (116 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật