Khi nhìn những hình ảnh này bạn đều nghĩ đây là phong cách của một vùng hoang mạc, chỉ còn những cái cây khô cứng sống ở đó.
Tuy nhiên, đây không phải là một vùng hoang mạc nào đó trên Trái đất, mà nó là một vùng đất kỳ lạ với nhiều cồn cát, băng giá nằm cách chúng ta 62 triệu dặm trên Sao Hoả. Và những cái 'cây' khô mà chúng ta nhìn được trong bức ảnh thực ra đó chỉ là những vệt dài nằm lõm xuống giữa những cồn cát.
Vào mùa đông sẽ xuất hiện một lớp băng carbon dioxide bao bọc lấy những cồn cát và chúng sẽ bốc hơi nhanh chóng vào mùa xuân hình thành những kẽ nứt màu tối, tạo ra sự tách biệt giữa cồn cát với nhau. Do hiện tượng áo ảnh quang học khiến chúng ta đều ngỡ rằng đó là những cái cây.
Những đám bụi mờ nằm ở phía bên trái của bức ảnh đó là những địa điểm diễn ra các trận sạt lở, cũng là nguyên nhân tạo nên hình ảnh những cái 'cây' trên Sao Hoả.
Thực ra những cái 'cây' này chỉ là những vệt dài nằm lõm xuống giữa những cồn cát trên Sao Hoả |
Những hình ảnh này được chụp lại bởi chiếc camera HiRISE gắn trên con tàu Mars Reconnaissance Orbiter - một con tàu thăm dò và bay xung quanh hành tinh Đỏ được phóng vào năm 2006.
Ông Candy Hansen đến từ Nasa cho biết: "Các vệt bụi màu trắng là do đá khô tạo thành. Tôi hy vọng những lớp trầm tích tại các vùng cực trên Sao Hoả sẽ được thay đổi qua hàng triệu năm".