Ô sin sát hại bà chủ lĩnh án cao nhất khung trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ô sin gây tội ác xác nhận được nhà chủ đối xử tốt như người thân trong mấy tháng ở giúp việc. Lý do “giúp cha mẹ trả nợ” khiến bị cáo sát hại bà cụ mẹ chủ nhà để cướp tiền, vàng đã không nhận được sự thương cảm của khán tòa.
Ô sin sát hại bà chủ lĩnh án cao nhất khung trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n
Ô sin sát nhân khóc như mưa tại phiên tòa.

Trần Thị Vui (16 tuổi, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - người giúp việc cho gia đình chị Phan Hoài An (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị TAND thành phố đưa ra xét xử ngày 29/12 về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 4h sáng ngày 2/7/2008, Vui hớt hải gõ cửa nhà hàng xóm cầu cứu nói nhà mình bị cướp. 2 thanh niên vừa ập vào nhà, dìm Vui vào bồn tắm và giết hại bà Nguyễn Thị Kim Khanh (gần 70 tuổi), mẹ chị An.

Tại hiện trường vụ án, bà Khanh bị sát hại ở phòng phía trong, trên người có nhiều vết dao đâm. Cửa chính ra vào khóa 2 lần vẫn còn nguyên vẹn, cửa phụ mở ra khu vực cây cảnh. Căn phòng để két sắt trong tủ gỗ bị mở, chìa khóa két vẫn còn cắm ở ổ khóa.

Hướng theo lối lên cầu thang tầng 4 có nhiều vết máu, CQĐT nhanh chóng tìm ra trong bồn nước giấu 1 túi nilon dính máu, bên trong có 1 ví chứa 3.270 USD, 82 triệu đồng, 7 vòng vàng, 14 dây chuyền vàng, 10 nhẫn vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định hung thủ không ai khác chính là cô bé ô sin “vừa ăn cướp vừa la làng”. Ngay sau đó Vui đã phải cúi đầu khai nhận tội trạng với gói tang vật vừa được cất giấu vội vàng.

Tại phiên tòa, ngập trong nước mắt, bị cáo Vui xác nhận, ngày 28/6, gia đình chị An đi nghỉ mát, nhờ mẹ đẻ sang trông nhà. Trong những ngày chỉ có 2 bà cháu ở nhà, Vui để ý thấy bà Khanh có chiếc két sắt để tiền và vàng nên nảy sinh ý định sát hại bà để cướp.

Rạng sáng ngày 2/7, Vui phát hiện bà Khanh ngủ trong phòng mà không khóa cửa. Ô sin xuống bếp, lấy con dao dài, đi vào phòng ngủ, đâm một nhát ở phần bụng bà cụ 70 tuổi.

Nạn nhân vùng dậy, rút dao khỏi người. Thấy vậy, Vui bỏ chạy sang phòng bên cạnh thì bị bà Khanh đuổi theo. Hai bên vật lộn cho đến khi Vui giật được con dao rồi đâm tiếp nhiều nhát.

Khi bà Khanh đã chết hẳn, sát nhân còn dùng dao cứa cổ rồi quay sang lục mở két lấy tiền, vàng cho vào túi nilong đem giấu dưới gầm bể nước trên gác, sau đó sang hàng xóm hô hoán, dựng chuyện nhà bị cướp.

Sát nhân 16 tuổi gục đầu trước vành móng ngựa, tránh những ánh mắt nhìn phán xét, lên án xung quanh. Chị An cho đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng với cái chết của mẹ mình mà thủ phạm chính là cô bé giúp việc mà gia đình coi như con cháu.

Bị cáo cũng gật đầu xác nhận: “Không ai tốt như chủ nhà thuê bị cáo”. Được đối xử như người trong gia đình, đến ở nhà chị An được mấy tháng, Vui đã lên đến 7 - 8 kg. Có lần ốm đau được chị An rồi chính tay bà cụ Khanh chăm sóc, thuốc thang tẩm bổ.

Biện bạch cho hành vi phạm tội vô lương của mình, bị cáo cho rằng cần tiền để giúp bố mẹ ở quê trả món nợ ngân hàng mấy chục triệu đồng. Chị An tỏ ra cảm thông, cũng biết hoàn cảnh của gia đình Vui nên khi vừa đến ở chị đã gợi ý đưa trước nhiều tháng tiền lương để bị cáo gửi về giúp bố mẹ nhưng cô bé ô sin lại tỏ vẻ không bằng lòng.

Người bố bị cáo dáng vẻ khắc khổ ngồi dưới phòng xử án thì chỉ biết lắc đầu, chấm nước mắt khi nghe chính lời khai của con gái về việc làm tàn ác đã gây ra. Ông vừa khóc giọng vừa run rẩy xin phía gia đình nạn nhân tha thứ vì từ ngày xảy ra vụ án, ông cũng chưa dám tới xin thắp nén hương cho bà Khanh do sợ sự phản kháng của người nhà.

Vì chưa đủ tuổi thành niên, dù bị truy tố ở khung hình phạt tới tử hình, mức án cao nhất tuyên phạt cho bị cáo chỉ tới mức 18 năm tù. Sát nhân 16 tuổi khóc ròng trên đường dẫn giải ra xe thùng trở lại trại giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật