Xin không được thì…ra tay dã man!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị tổ tuần tra Công an huyện Khánh Sơn ( Khánh Hòa) tạm giữ tang vật là gần 20kg cá chình hoa (động vật hoang dã quý hiếm), Nguyễn Đại Nhân 27 tuổi , cùng đồng bọn đi uống gần hết 2 lít rượu, sau đó quay lại xin. Không xin được, Nhân đã dùng dao tấn công một cán bộ công an nhằm cướp lại số Cá chình. Hành động của Nguyễn Đại Nhân đã bị lực lượng Công an kịp thời chặn đứng.
Xin không được thì…ra tay dã man!
Đối tượng Nguyễn Đại Nhân

14 giờ chiều 19-12-2009, nhận được tin báo của quần chúng cho biết có ba đối tượng đi hai xe máy đang vận chuyển 2 bao Cá chình hoa khai thác trái phép đang trên đường đi từ Khánh Sơn xuống phía huyện Cam Lâm, Tổ tuần tra an ninh trên đỉnh đèo Khánh Sơn thu‌ộc đị‌a bàn xã Ba Cụm Bắc do thượng sỹ Đoàn Văn Cẩm – cán bộ đội CSGT, Công an huyện Khánh Sơn làm tổ trưởng đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tiến hành kiểm tra thì phát hiện có hai bao Cá Chình hoa, một loại động vật hoang dã quý hiếm. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số Cá trình trên. Sau một hồi xin xỏ không được, ba đối tượng gồm Nguyễn Đại Nhân, Nguyễn Ngọc Thạnh 35 tuổi, cùng trú ở xã Diên Thạnh huyện Diên Khánh; Nguyễn Quang Tỉnh 26 tuổi trú tại Cam Phước Tây, Cam Lâm bỏ đi. Đến gần 21 giờ tối cùng ngày, khi đang trực cũng tại chốt khu vực đỉnh đèo, tổ công tác lại thấy ba đối tượng trên quay lại. Nguyễn Ngọc Thạnh và Nguyễn Quang Tỉnh vào trước tiếp tục xin lại. Thượng sỹ Đoàn Văn Cẩm đã yêu cầu Thạnh và Tỉnh vào làm việc, khai rõ nhân thân để có cơ sở xử lý. Khi tổ công tác đang tiến hành làm việc thì bất ngờ Nguyễn Đại Nhân đi vòng phía sau, dùng dao tấn công đồng chí Cẩm. Do kịp thời cảnh giác lên thượng sỹ Đoàn Văn Cẩm đã gạt tay cầm dao của Nhân đồng thời kêu đồng đội đến quật ngã Nhân xuống đất. Trong quá trình vật lộn, Nhân còn tiếp tục cắn nhiều nhát vào tay của một chiến sỹ khác trong tổ công tác. Thấy đồng bọn bị bắt giữ, Thạnh và Tỉnh nhảy vào tấn công nhằm giải vây cho Nhân buộc lực lượng Công an phải ba lần nổ súng cảnh cáo chúng mới chịu dừng lại. Khoảng gần 15 phút sau, lực lượng Công an Khánh Sơn được tăng cường và kịp thời đưa thượng sỹ Cẩm đi cấp cứu. Mặc dù đã kịp thời gạt tay dao, nhưng nhát cứa của Nhân cũng đã ăn sâu vào cổ trái của Đoàn Văn Cẩm làm máu chảy ướt hết bộ cảnh phục đang mặc và phải khâu 18 mũi.

Trước cơ quan công an Nhân khai nhận, số cá trên Nhân cùng Thạnh và Tỉnh đi đánh suốt 1 tuần liền trên khu vực suối Cua Ró ( xã Sơn Lâm), suối Chó ( xã Thành Sơn). Sau khi bị tạm giữ, xin nhiều lần không được cả ba đã bỏ đi nhậu. Khi đã uống hết gần 2 lít rượu, Nhân rủ Thạnh và Tỉnh quay lại để xin và nếu xin không được thì sẽ giết công an để cướp lại. Vì Nhân biết trên khu vực đỉnh đèo về khuya rất ít người qua lại nên đã lận sẵn con dao Thái lan vào người, đồng thời bẻ biển số chiếc xe Win của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nhân và đồng bọn theo quy định của Pháp luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật