Có vợ, vẫn giết người vì “ngư‌ời tìn‌h trong mộng”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã có vợ nhưng Dụng vẫn nổi cơn ghen khi thấy anh Song đứng đợi người yêu, một cô gái cùng xã mà Dụng thương thầm nhớ trộm. Ẩu đả xảy ra, nhát dao của kẻ ghen tuông mù quáng đã cướp đi mạng sống của anh Song.
Có vợ, vẫn giết người vì “ngư‌ời tìn‌h trong mộng”
Dụng cúi đầu nhận tội trước phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Minh Dụng (SN 1985, trú tại xã Hoá Tiến - Minh Hoá).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình: đêm 18/4/2009, đang có hơi men trong người, Dụng gặp anh Phan Văn Song (SN 1988, trú cùng xã) đang đứng trước cửa nhà người yêu đợi đón đi chơi.

Đã có vợ, nhưng do cũng mến cô gái này nên Dụng lập tức nổi máu ghen. Dụng đứng lại chặn xe Song và bất ngờ đấm mạnh vào mặt “tình địch”. Hai người lao vào nhau ẩu đả. Dụng rút con dao nhọn giấu sẵn trong thắt lưng rồi vòng ra sau lưng đâm anh Song một nhát chí mạng. Hoảng sợ, anh Song chạy vào nhà hàng xóm để trốn nhưng vì vết thương quá nặng, anh Song đã chết tại bệnh viện. Nguyên nhân t‌ử von‌g được xác định là do mất máu nhiều vì vết dao đâm thủng phổi.

Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Dụng 20 năm tù. Giữa pháp đình, người vợ của Dụng chỉ biết cúi đầu lau nước mắt, tay ôm đứa con thơ mới hơn 1 tuổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật