Từ vụ trộm tiệm vàng, lộ ra ổ tệ nạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Ba Động (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng ngãi) bị kẻ gian lợi dụng đêm mưa phá khóa đột nhập vào lấy trộm khoảng 200 chỉ vàng. Sau 8 ngày điều tra, Công an huyện Ba Tơ đã bắt được các đối tượng gây án.
Từ vụ trộm tiệm vàng, lộ ra ổ tệ nạn
Cửa hàng vàng Kim Thanh

Đêm 7-12 rạng sáng 8-12-2009, tại hiệu vàng Kim Thanh ở chợ Ba Động, do ông Trần Anh Tuấn (SN 1959) làm chủ, xảy ra vụ kẻ gian phá khóa cửa tiệm lấy trộm khoảng 200 chỉ vàng.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an huyện Ba Tơ đã có mặt bảo vệ hiện trường. Lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt ngay sau đó cùng với Công an huyện Ba Tơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, phục vụ công tác điều tra.


Lê Văn Ngọc, Nguyễn Quốc Tính, Huỳnh Chí Liên

Lực lượng trinh sát toả khắp địa bàn huyện Ba Tơ xác minh  làm rõ các đối tượng nghi vấn. Tại quán nước Hồng Giang, thuộc Km17, thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, do vợ chồng Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Lâm Giang làm chủ, trong thời gian gần đây xuất hiện các cô “môi xanh, má đỏ” biểu hiện không lành mạnh. Một số thanh niên choai choai kéo đến đây ăn chơi thâu đêm, gây mất an ninh trật tự ở khu vực.

Một tổ trinh sát Công an huỵên tập trung rà soát số thanh niên thường la cà ở quán. Tại đây phát hiện một nhóm thanh niên choai choai suốt ngày ăn chơi ở quán, nhưng tiền, vàng luôn có trong người. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được phù hợp thời gian, hoạt động bất minh của đối tượng, ngày 15-12-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ đã mời gọi Lê Văn Ngọc (Cu Lớn, SN 1983, ở Ba Dinh, Ba Tơ) để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn là Nguyễn Quốc Tính (SN 1993) và Huỳnh Chí Liên (SN 1993) thực hiện hành vi trộm vàng. Theo đó, sau 23 giờ đêm 7-12-2009, lợi dụng hiệu vàng Kim Thanh không người ở lại trông coi, mọi người ở khu vực xung quanh đã ngủ, Lê Văn Ngọc cùng Tính và Liên đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, lẻn vào trong hiệu vàng, trộm cắp toàn bộ số vàng nữ trang. Toàn bộ tài sản trộm được Lê Văn Ngọc và Nguyễn Quốc Tính chia nhau tại quán Hồng Giang. Sau đó bọn chúng lấy vàng bán cho chủ quán Nguyễn Thị Hồng và trả tiền ăn chơi nợ quán trong thời gian trước đó. Bọn chúng còn ăn nhậu, “poa” vàng cho các cô phục vụ quán. Ngọc và Tính còn đem vàng vào các ổ đánh bạc.  

 Sau khi nghe ngóng biết được công an ráo riết điều tra, các đối tượng bỏ trốn ra thành phố Đà Nẵng, còn Nguyễn Quốc Tính trốn vào tỉnh Đồng Nai. Cơ quan CSĐT Công an huỵện đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hồng về hành vi tiêu thụ của gian. Trọng lúc bỏ trốn, tên Ngọc cũng đã bị Công an huyện bắt ngay sau đó. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vận động gia đình của Nguyễn Quốc Tính và Huỳnh Chí Liên ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, tên Tính và Liên đã đón xe đò về Quảng Ngãi đến Công an huyện Ba Tơ đầu thú.

Ngoài ra, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra tại quán Hồng Giang, tên Đặng Ngọc Mến (SN 1983) ngụ xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ có mặt trong quán đã lăng mạ tổ công tác làm nhiệm vụ. Không ngừng lại đó, đối tượng lưu manh này tấn công một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ. Tên Mến bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và vừa mới ra tù đến quán Hồng Giang làm bảo kê.

Chỉ sau 8 ngày điều tra, Công an huyện Ba Tơ đã điều tra làm rõ toàn bộ vụ án, đồng thời triệt phá tụ điểm tệ nạn xã hội tại quán Hồng Giang, được nhân dân địa phương hoan nghênh, ủng hộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật