Tin liên quan
Theo thông cáo chính thức của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tang lễ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp cao.
Yên Bái tổ chức lễ truy điệu Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường
Lễ viếng ông Phạm Duy Cường được tổ chức từ 20 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Và lễ viếng ông Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức từ 7 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Nghi phạm bắn ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn là Đỗ Cường Minh cũng tּự sáּt và đến hơn 16 giờ chiều 18/8, thi thể nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã được đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự.
Ngôi nhà nghi phạm Đỗ Cường Minh ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, chỉ cách nhà ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, hơn 100 m.
Theo ghi nhận tối 18/8, mặc dù đã hơn 22h, trời có mưa lớn nhưng vẫn đang rất đông người dân khu phố đến nhà ông Cường và nghi phạm Minh nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái) để chia buồn với gia đình.
Hai gia đình đều đã dựng rạp và lo hậu sự cho người đã mất. Người thân, họ hàng ở nhiều nơi cũng đã tập trung về để tiễn đưa.
Video- hiện trường vụ hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn
Gia đình và lực lượng chức năng tiến hành tổ chức tang lễ tại nhà ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh: Người lao động
Tối 18/8, rất đông người dân đến chia buồn với gia quyến của ông Phạm Duy Cường. Ảnh: Cao Tuân - Gia đình xã hội.
Tại nhà Bí thư Phạm Duy Cường, người dân đến thăm hỏi rất đông.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đến viếng đám tang ông Phạm Duy Cường. Ảnh: PTBH
Theo bà Nguyễn Thị Lài (54 tuổi), hàng xóm của Bí thư tỉnh ủy, và cũng ở đối diện nhà nghi phạm Đỗ Cường Minh tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang trước sự việc.Bà Lài kể với phóng viên Trí thức trẻ: "Ở đây chúng tôi gọi là phố quan, sự việc xảy ra là phố quan chúng tôi mất đi 2 người ưu tú. Vì những năm gần đây có nhiều người thăng chức nên khu phố này được đánh giá rất cao. Hằng ngày ông ấy (nghi phạm Đỗ Cường Minh) hiền lành lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại hành động như thế". Ảnh: PTBH.
Nhà nghi phạm Đỗ Cường Minh cách nhà ông Cường khoảng 150m, cùng trên mặt phố Đinh Tiên Hoàng (TP. Yên Bái). Ảnh: Cao Tuân - Gia đình xã hội.