Tin liên quan
Khoảng hơn 10h sáng, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn lãnh đạo Bộ Công an đã có mặt tại lễ tang gia đình hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái để viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Có mặt tại đường Đinh Tiên Hoàng (khu vực nhà riêng của Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường) vào sáng ngày 19/8, tại đây, công tác đảm bảo giao thông được lực lượng CSGT tỉnh Yên Bái thực hiện rất tốt, tuy dòng người đến viếng và lượng xe cộ lớn nhưng vẫn đảm bảo thông suốt, không có hiện tượng ùn tắc, hỗn loạn.
Các ngã tư luôn có lực lượng chức năng phân luồng, đảm bảo giao thông.
Từng dòng người lặng lẽ, bước chậm dãi tiến vào khu vực làm lễ tang trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, khuôn mặt ai cũng hiện lên sự đau buồn, thương xót cho vị lãnh đạo xấu số.
Trong tiếng mưa rơi rả rích, đã có những giọt nước mắt bất giác rơi, có những người cố cắn môi để không cho tiếng khóc nấc bật ra. Tất cả là sự xót thương cũng như những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái cũng như các cấp lãnh đạo Trung ương đến các địa phương dành tặng cho Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường.
Đến thăm viếng và chia buồn với gia đình Bí thư Phạm Duy Cường, ngoài lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, các sở ban ngành địa phương trong và ngoài tỉnh còn có anh em họ hàng, bà con trong tổ dân phố nơi vị lãnh đạo này sinh sống.
Có những người vẫn không dấu nổi vẻ bàng hoàng khi vừa hôm trước, họ vẫn còn chào hỏi với ông Bí thư thì hôm nay đã phải đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bên ngoài tang lễ bí thư tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Duy Cường.
Cách đó chừng 200m, gia đình Đỗ Cường Minh cũng đang tổ chức tang lễ. Rất nhiều các cơ quan, đoàn thể sau khi đến viếng Bí thư Phạm Duy Cường thì cũng đến nhà Minh đặt vòng hoa, thắp nén hương, chia buồn cùng gia quyến.
Tiếng nhạc bát âm ai oán, nỉ non cùng lời xướng của người chủ sự mỗi khi có đoàn vào thăm viếng khiến không khí đám tang Đỗ Cường Minh càng chua xót, cay đắng.
Bên ngoài đám tang Đỗ Cường Minh
Một cán bộ tỉnh Yên Bái chia sẻ với PV: “Hành động của Minh là không thể chấp nhận được, những người từng là đồng chí, lại là hàng xóm tại sao lại có cách đối xử man rợ như vậy, chưa cần biết nguyên nhân là gì nhưng khi những con người này nằm xuống, thì gia đình họ đều đau xót như nhau. Đúng là không thể tha thứ cho hành vi mất nhân tính của Minh nhưng dù sao ông ta cũng chết rồi, “nghĩa tử là nghĩa tận…”.