Một nhóm có vũ trang đã xông vào nhà hàng cao cấp La Leche ở trung tâm của khu nghỉ mát thành phố Puerto Vallarta và bắt cóc 6 người đang mở tiệc ở nhà hàng này.
Ông Eduardo Almaguer – Tổng chưởng lý bang Jalisco cho biết một trong số 6 người bị bắt là Jesus Alfredo Guzman Salazar – con trai trùm ma túy khét tiếng thế giới "El Chapo" Guzman. Tên của ba nạn nhân khác cũng đã được công bố trong buổi họp báo.
Các nạn nhân vụ bắt cóc đã tiệc tùng tới rạng sáng. Bọn bắt cóc đã bắt cả 6 người mà không cần nổ súng. Năm chiếc xe ở bãi đậu xe biến mất khi cảnh sát tới.
Theo cơ quan chức năng Mexico, nhóm 6 người bị bắt cóc “không phải khách du lịch hoặc người lao động hợp pháp. Rất rõ ràng, họ thuộc một băng nhóm tội phạm”. Băng nhóm được nhắc tới là Sinaloa Cartel – tổ chức ma túy khổng lồ ở Mexico.
Những kẻ bắt cóc cũng thuộc nhóm tội pháp khác nhưng cơ quan chức năng từ chối xác định tên.
Trong hai thập kỷ qua, Chapo Guzmán một tay điều hành Sinaloa Cartel và biến đây thành đế chế buôn ma túy khét tiếng thế giới, trị giá hàng tỷ USD. Chapo Guzman đã bị bắt trở lại vào tháng 1/2016 sau khi vượt ngục thành công trước đó.
Theo giảng viên Raul Benitez ở trường Đại học quốc gia Mexico, rất có thể các băng nhóm khác đang cố gắng xâu xé Sinaloa Cartel và xóa sổ gia tộc Guzman.