Xót thương chàng trai 17 tuổi bị đâm vì chu‌yện tìn‌h cảm đã qua đời

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin chàng trai 17 tuổi bị một nhóm thanh niên lao vào đâm trọng thương khiến c‌ơ th‌ể chỉ còn da bọc xương vừa qua đời khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.
Xót thương chàng trai 17 tuổi bị đâm vì chu‌yện tìn‌h cảm đã qua đời
Thông báo chính thức từ facebooker Trần Ngân.

Những ngày qua, thông tin A Tuyết Linh (sinh năm 1999, xã Vinh Quang, Kon Tum) bị bạn đâm trọng thương, đang trong tình trạng nguy kịch và cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm 28/5, khi đó Linh đang nhắn tin cho bạn gái thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đâm. Linh bị thương nặng và đã phải đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán Linh bị hoại tử ruột.

Theo lời của mẹ Linh, do mâu thuẫn ghen tuông, nên Linh bị đâm khoảng 2 tháng trước. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lắp hậu môn nhân tạo nhưng tình trạng không khá hơn. Chàng trai 17 tuổi không thể ăn uống nên gia đình đã đưa về nhà chăm sóc.

Hình ảnh chỉ còn da bọc xương của Linh được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xót xa, mong điều kỳ diệu sẽ đến với em. Thế nhưng, trên trang cá nhân của chị Ngân - một trong những nhà hảo tâm đã đưa ra thông báo tin buồn "Tuyết Linh đã mất 3h sáng ngày 4/8/2016".

Vậy là, sau quãng thời gian chống chọi với nỗi đau về tinh thần và thể xác thì chàng trai 17 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Chị cũng đưa ra thông báo không nhận tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh này nữa mà sẽ trao tiền cho gia đình lo hậu sự vào ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, gia đình Linh cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng và mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ con họ trong suốt thời gian qua.

Thông tin chàng trai 17 tuổi qua đời đã một lần nữa khiến người dùng mạng không khỏi xót xa, họ dành cho gia đình cậu những lời chia buồn sâu sắc.

 

Rất nhiều cộng đồng mạng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và mong chàng trai siêu thoát.

Đặng Tùng bày tỏ sự bất ngờ: "Mới sáng đọc thông tin về em và đang mong đợi các tấm lòng của nhà hảo tâm giúp đỡ em qua cơn hoạn nạn thì giờ em đã ra đi, có lẽ em không đợi được nữa sau một thời gian đau khổ như vậy... Giờ đây em không còn phải chịu những cơn đau hành hạ nữa".

Facebooker N.X cũng chia buồn: "Xin chia buồn cùng gia đình em, tạm biệt em".

"Xin chia buồn cùng gia đình, cầu mong em sớm siêu thoát. Em ra đi để lại bao niềm tiếc thương cho mọi người", là chia sẻ của facebooker M.T.

Cảnh đánh ghen dã man trên đường phố

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật