Nhà văn cướp ngân hàng như kịch bản tiểu thuyết

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì túng quẫn, một nhà văn xông vào ngân hàng tại Đức để cưỡng đoạt tiền. Diễn biến vụ cướp khá giống một truyện mà hung thủ từng viết.
Nhà văn cướp ngân hàng như kịch bản tiểu thuyết
Ảnh minh họa

Ngày 26/1, một nam giới đội mũ trùm đầu và cầm súng bước vào một ngân hàng ở thành pố Leipzig, Đức. Người này đe dọa các nhân viên ngân hàng và yêu cầu tất cả khách hàng nằm trên sàn nhà.

Sau khi lấy tiền mặt ở quầy, tên cướp buộc một nhân viên giao dịch mở két an toàn. Dù phải chờ 25 phút để két mở ra, hắn vẫn không rời khỏi ngân hàng. Thủ phạm lấy một số tiền tương đương 32.000 bảng rồi chạy ra ngoài.

Tên cướp không ngờ một nhân viên ngân hàng đã kịp bấm chuông báo động. Do phải chờ 25 phút để mở két sắt nên cảnh sát có đủ thời gian để tới hiện trường. Họ bắt hung thủ ngay khi hắn bước ra khỏi ngân hàng,Mirror đưa tin.

Cảnh sát ngạc nhiên khi biết tên cướp là một nhà văn 49 tuổi từng viết tiểu thuyết về vụ cướp ngân hàng. Mọi diễn biến trong vụ cướp mà Walburg viết khá giống những hành động hắn thực hiện trong vụ cướp hôm 26/1. Điểm khác duy nhất là tên cướp trong truyện tẩu thoát bằng xe đạp và giấu sẵn quần, áo trên một cây sồi để thay. Trong khi đó, hung thủ trong vụ cướp hôm 26/1 đi bộ và không giấu quần, áo trên cây sồi.

Các công tố viên thông báo tên cướp ngân hàng sẽ ra tòa vào tháng 8. Stephan Bonell, luật sư của tên cướp, xác nhận rằng hắn sẽ nhận tội ngay trong phiên xử đầu tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật