Bí mật cuộc tình đầy nhục cảm giữa Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi bước chân vào con đường chính trị, Donald Trump luôn được biết đến với hình ảnh bóng bẩy và hào nhoáng của một doanh nhân thành đạt, một nhân vật truyền hình thực tế
Bí mật cuộc tình đầy nhục cảm giữa Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni
Bà Marla Maples và Donald Trump trong một sự kiện năm 1994 (ảnh: WireImage)

Bản thân Trump không từ mọi thủ đoạn nhằm “đánh bóng” thương hiệu bản thân, thậm chí bịa đặt ra các mối quan hệ “đầy nhục cảm” với các cô đào hàng đầu thế giới.

Câu chuyện được bắt đầu vào tháng 6/1991 khi thông tin tỷ phú Donald Trump chia tay cô bạn gái lâu năm Marla Maples tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Mỹ. “Người thứ ba” được cho là đã xen vào câu chu‌yện tìn‌h của Trump và Maples chính là người mẫu – ca sĩ người Italia Carla Bruni, người sau này trở thành phu nhân cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Là con trai một đại gia giàu sụ, liên tiếp gặt hái những thành công lớn trên thị trường địa ốc tại thành phố New York và cả nước Mỹ, đương nhiên nhiều tờ báo lớn đã không bỏ qua cơ hội tiếp cận “Vua Midas” Donald Trump. Và “đặc quyền” ấy đã thuộc về tạp chíPeople.

Nữ phóng viên Sue Carswell là người được People giao nhiệm vụ phỏng vấn Donald Trump. Khi gọi điện đến trụ sở Tập đoàn Trump Organization, Carswell được nói chuyện với một người tự xưng là John Miller và được chủ tịch Trump giao công việc quản lý công chúng cho ông ta.

Theo tiết lộ của Miller, anh được Trump tin tưởng giao nhiệm vụ này bởi “ngày nào cũng có quá nhiều cô gái xinh đẹp muốn gọi điện cho ông ta”, mà một trong số đó là hàng loạt cô đào “nóng bỏng” nhất thế giới như ca sĩ – diễn viên Madonna, diễn viên Kim Basinger và Carla Bruni. Bên cạnh đó, Miller cũng tiết lộ, Trump luôn bị thu hút bởi phụ nữ đẹp và ông ta Đối với một nhân viên vừa mới chân ướt chân ráo làm việc cho Donald Trump thì có vẻ như anh ta đã biết quá nhiều về “thâm cung bí sử” của chủ nhân.

Donald Trump và người vợ đầu Ivana (ảnh: Getty)

Khi được hỏi về những tin đồn Donald Trump ruồng rẫy người vợ cũ Ivana để chạy theo cô bồ Marla, Miller khẳng định ông trùm bất động sản không hề bỏ vợ. Tuy vậy sau đó người đàn ông có máu Don Juan trong người lại sẵn sàng bỏ rơi Marla để tới với một cô đào cũng “diễm lệ” không kém phần là Carla Bruni. Carla lại còn có cha là một trong những người giàu có nhất nhì châu Âu, quả là “xứng đôi vừa lứa” với tỷ phú đang lên của nước Mỹ.

Miller cho biết, trước đó Bruni đã từng trải qua nhiều mối tình với các nam ca sĩ đình đám của nước Anh như Eric Clapton và Mick Jagger. Thế nhưng, dường như nữ danh ca xinh đẹp này cũng không thể cưỡng lại được sức hút ngút ngàn từ vị đại gia “lắm tiền nhiều của” Donald Trump. “Nói cho cô biết, ông Trump chưa từng hứa hẹn gì với cô Carla cả,” Miller tiết lộ.

Mặc dù vậy, mãi sau này, Carla Bruni mới tiết lộ rằng, Trump đã thực sự gọi điện cho cô chỉ vài ngày trước khi cuộc phỏng vấn giữa Carswell và Miller diễn ra. Người đàn ông đào hoa đã mời Carla cùng người chị gái của cô tới ở tại khách sạn hạng sang Plaza Hotel và sẵn lòng rút hầu bao chi trả toàn bộ chi phí cho hai cô gái xinh đẹp. Carla cho biết, vì không muốn thất lễ trước người đàn ông “dai như đỉa đói” này, người đẹp nước Ý đã phải gật đầu.

Quay trở lại với buổi phỏng vấn qua điện thoại, khai thác thêm một số thông tin từ Miller, Carswell đã nhận ra rằng người đang nói chuyện với mình ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Donald Trump. Tuy nhiên, trước khi chắp tay vào viết bài, nữ phóng viên đã tới gặp người giữ mục (columnist) của People là Cindy Adams và cho Adams nghe lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô với “Miller giả mạo”.

“Đó là Donald!” Adams thốt lên.

Nhan sắc kiềm diễm của Carla Bruni

Cuốn băng ghi âm sau đó cũng được chuyển tới cho bà Marla. “Người đàn bà đẹp” không khỏi bất ngờ và suy sụp trước thói trăng hoa của ngư‌ời tìn‌h. “Tôi cảm thấy mình bị phản bội một cách cay đắng nhất,” Marla chua chát thừa nhận. Tuy nhiên bà cũng cho rằng, “chu‌yện tìn‌h” với Bruni chỉ là màn kịch để Trump xây dựng nên hình ảnh một tay chơi “khét tiếng” xứ sở cờ hoa.

Thực tế là là chỉ một vài ngày sau đó, cả Marla và Trump đã tay trong tay một cách tình tứ tới bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của tỷ phú này, đập tan mọi nghi vấn tan vỡ của cặp đôi. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Marla sánh đôi với Trump trước công chúng, bởi trước đó hai người chỉ dám vụng trộm với nhau trước con mắt dò xét của bà vợ cả Ivana.

Tấm ảnh 2 người sánh bước bên nhau đã được đưa lên hàng loạt trang nhất của các tờ báo lá cải như một lời nhạo báng cay độc nhất, dành cho một người đàn ông dùng tiền tài, địa vị để lừa dối vợ mình, và một cô gái trẻ bị loá mắt bởi cuộc sống xa hoa. Hai tháng sau đám cưới đầy thị phi, Marla đã hạ sinh cho Trump một bé gái xinh xắn.

Ngay cả khi sắp bước sang tuổi ngũ tuần, nhan sắc của bà Bruni vẫn đủ sức "hút hồn" cánh đàn ông (ảnh: Vogue)

Tưởng chừng như người đẹp đã thành công trong việc “ghìm cương” con ngựa bất kham Donald Trump, tỷ phú này lại xuất hiện trên talkshow đình đám của ông bạn thân Howard Stern và khoác lác về cuộc tình phong sương với Carla Bruni. Hơn 10 năm sau đó, khi Bruni trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp, mối tình của hai người lại được Stern “đào bới” lại trên talkshow của mình. Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao hai người lại đến với nhau một cách vội vã và chia tay cũng chóng vánh không kém, Trump đã tiết lộ một cách đầy thô thiển những bí mật sâu thẳm nhất của nữ ca sĩ.

“Bruni có vòng một siêu phẳng – không phải tuýp phụ nữ của anh đâu, Howard à,” Trump nói giọng mỉa mai. “Cỡ áo ngực của cô ta còn dưới cả A, A trừ gì đấy.”

Tuy nhiên khi được hỏi cảm tưởng mỗi khi được “ân ái” với Carla, Trump lại từ chối tiết lộ. “Tôi không thể đưa ra bình luận ở đây vì tôi muốn giữ quan hệ ngoại giao với một đất nước tuyệt vời như Pháp,” Trump ám chỉ tới người chồng của Carla là cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người cũng vấp phải không ít chỉ trích “thay vợ như thay áo” từ chính người dân Pháp.

Người đẹp sánh bước bên chồng là cựu Tổng thống Pháp Sarkozy (ảnh: Getty)

Nhớ lại những phát ngôn đậm chất “hư cấu” của Donald Trump ngay trên sóng truyền hình, Carla Bruni chỉ nhún vai “Trump quả là một người mất trí. Những lời nói của ông ta hoàn toàn là bịa đặt. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho ông ta.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật