Qua đêm ở nhà bạn trai, tôi sốc toàn tập khi phát hiện được bí mật giữa anh và bạn...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm bất giác tỉnh dậy, tôi sốc toàn tập khi thấy bạn trai và anh bạn cùng phòng xích lại gần nhau làm những việc khiến tôi choáng.
Qua đêm ở nhà bạn trai, tôi sốc toàn tập khi phát hiện được bí mật giữa anh và bạn...
Bạn trai tôi và anh bạn cùng phòng đang làm gì thế kia? (ảnh minh họa)

Cuối tuần tôi và anh đi phượt cùng đám bạn thân. 2 ngày rong ruổi, khám phá những vùng đất mới khiến cả đoàn ai cũng thích thú vô cùng. Có lẽ từ lúc yêu anh tôi đi nhiều, biết nhiều và trải nghiệm nhiều hơn. Với tôi anh là 1 chàng trai đa tài và có chất “bụi” của dân phượt và người từng trải.

Hành trình 2 ngày, tới nơi bình yên xa rời phố thị khiến tôi thoải mái lắm. Ngồi sau xe anh, tôi cứ ước mình mãi được như thế này. Có anh, bờ vai vững chắc này tôi chẳng sợ gì giông bão của cuộc đời. Thế rồi hành trình vui vẻ, thích thú ấy cũng kết thúc chúng tôi về Hà Nội vào tối muộn.

Tầm ấy về phòng trọ tôi ở thì chủ nhà đã khóa cổng mất rồi. Thấy vậy, anh liền rủ tôi sang phòng anh ngủ tạm 1 đêm. Vì cũng chả còn chỗ nào ngủ nữa nên tôi cũng gật đầu sang n hà anh tá túc 1 đêm, biết đâu ở đấy lại có nhiều trò hay để xem thì sao ? Con trai các anh thú vị lắm.

Tới phòng anh đã gần 12h rồi, tôi nhanh chóng đi tắm rồi lên giường mai còn dậy sớm đi làm. Có tôi tới, anh và anh bạn cùng phòng đưa nhau xuống nền nhà nằm còn nhường lại cho tôi chiếc giường đẹp đẽ kia. Đánh 1 giấc thật ngon tôi cứ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, rồi đến khi cơn buồn vệ sinh kéo đến tôi he hé mắt dậy đi cho xong rồi vào ngủ tiếp.

Nhưng không, chuyện gì xảy ra thế này. Bạn trai tôi và anh bạn cùng phòng kia anh quay mặt vào nhau thì thầm to nhỏ gì thế kia. Lẽ nào họ đang “ấy” nhau và mỗi quan hệ của họ không phải bạn bè cùng phòng bình thường? Nằm yên, giả vờ ngủ say tôi cố gắng nghe xem họ nói gì với nhau.

- Sáng nay cái Hà (tình cũ của bạn trai tôi) đến đây tìm ông đấy. Nó bảo nó có thai 4 tháng với ông rồi. Nó muốn ông chịu trách nhiệm về chuyện này.

- Không thể nào. Tôi và cô ấy đã chia tay nhau rồi, sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm về hậu quả của tình yêu dang dở ấy chứ.

- Tôi không biết, nhưng nhìn cô ấy tội nghiệp lắm. Ông xem thế nào mà thu xếp ổn thỏa lo cho cái Hà 1 đám cưới, còn ông với Liên (tên tôi) chưa có gì thì chia tay đi. Mình là đàn ông ăn rồi thì phải biết trả tiền không thì cũng phải lo cho người ta chứ.

- Nhưng tôi không bỏ Liên được. Hay thế này nhé, ông thay tôi cưới Hà được không? Tôi biết ông cũng quý Hà mà.

Hay thế này nhé, ông thay tôi cưới Hà được không? (ảnh minh họa)

- Ông bị điên à, tự nhiên bắt tôi đổ vỏ cho ông là sao? Ông bảo tôi yêu em Liên hộ ông thì tôi còn nghe được. Thôi ông cứ cưới cái Hà đi cho nó hết trách nhiệm, nếu về không sống được với nhau thì chia tay rồi lấy vợ mới có vấn đề gì đâu. Giờ mà ông không cưới nó, nó làm liều thì ông ân hận cả đời.

- Biết là thế nhưng tôi không bỏ Liên được. Tôi yêu và muốn cưới cô ấy.

- Thế ai bảo ông yêu Liên rồi còn qua ngủ với cái Hà làm gì giờ mới nhiều chuyện. Thôi, ông tự giải quyết đi. Còn nếu không yêu được em Liên thì để tôi.

- Được rồi, để tôi suy nghĩ đã. Chuyện này là bí mật giữa tôi và ông, ông đừng cho ai biết nhất là Liên nhé. Thời điểm này chưa thích hợp để Liên biết chuyện.

Gạt nước mắt, tôi quay mặt vào tường khóc trong câm lặng. Hóa ra chàng trai tôi yêu và tin tưởng kia lại là người như thế sao? Anh ta vẫn qua lại và có bầu với tình cũ khi yêu tôi. Giờ thì mọi chuyện vỡ lở tôi mới thấy mình dại khờ quá. Có lẽ nào anh bỏ tôi để làm cha đứa nhỏ kia, bởi vì tôi là người đến sau, người dự bị cho cuộc tình sắp tàn lụi của anh.

Sáng hôm sau tôi đi thẳng tới cơ quan mà không về nhà. Ngồi làm mà tôi không thể tập trung làm được vì chuyện đêm qua. Bí mật khủng khiếp của 2 anh ấy khiến tôi sợ hãi, tôi bối rối không biết mình nên làm gì đây? Nếu bạn là tôi trong tình huống này, bạn sẽ xử lý ra sao? Còn tôi hiện giờ rất rối, tôi không biết câm lặng rồi bỏ qua hay thẳng nói chuyện dứt khoát với anh luôn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật