Các bà mẹ đừng lơ là để con đuối nước rồi ân hận cả đời

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây đã có hơn 10 vụ đuối nước xảy ra ở nước ta, cướp đi sinh mạng của hơn 20 trẻ em. Chắc hẳn các bà mẹ chưa quên vụ đuối nước cướp đi 9 học sinh ở Quảng Ngãi...
Các bà mẹ đừng lơ là để con đuối nước rồi ân hận cả đời
Một người dân bế một em học sinh chết đuối trong vụ đuối nước 9 học sinh ở Quảng Ngãi

Theo thống kê của bộ Lao động Thương binh và Xã hội cứ 1 ngày qua đi Việt Nam có 10 trẻ em bị chết vì tai nạn đuối nước. Và theo thống kê sơ bộ trong 2 tháng gần đây có hơn chục vụ tai nạn đuối nước xảy ra trên cả nước, đáng chú ý nhất là vụ đuối nước cướp đi 9 học sinh ở Quảng Ngãi, 3 em học sinh lớp 1 ở Long An, Bình Thuận và gần đây nhất là Nghệ An cũng có thêm 3 học sinh chết đuối.

Các phụ huynh và nhất là các bà mẹ đừng lơ là trong việc quản lý con cái trong dịp hè này. Vì mùa hè nắng nóng, các điểm như sông suối, ao hồ sẽ rất dễ thu hút các em giải nhiệt. Chắc tất cả chúng ta còn nhớ buổi chiều 15/4 tang thương tại thôn Thanh Khiết (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), 9 em học sinh đã mãi mãi không về với mẹ cha. Cha mẹ nghèo làm lụng tối ngày, lơ là một giây phút quên quan tâm con cái và rồi nhận lại tiếng khóc xé lòng. Buổi chiều ấy trở thành ngày “đại tang” của vùng quê Quảng Ngãi, vốn dĩ đã nghèo lại thêm tan nát.

Trong khi nhà trường vẫn chưa thể trang bị cho tất cả các em kĩ năng để tránh đuối nước, thì mẹ cha cần phải cẩn trong việc trông coi trẻ trong dịp hè. Chúng tôi không thể nào quên căn nhà nhỏ lọt thỏm trong một xóm nghèo ở xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, có một ông già hóm hém với đôi mắt đượm buồn ngồi ngó ra cửa đợi đứa cháu về ăn cơm. Căn nhà ấy vốn neo người lại càng neo hơn từ khi em Nguyễn Minh Khang (7 tuổi, ngụ ấp 1 xã Tân Tây) đi tắm kênh cùng hai bạn Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Quốc Thịnh (7 tuổi, là hai anh em sinh đôi cùng ngụ ở xã Tân Tây) đã mãi mãi không về. Ông Nguyễn Hồng Chánh (ông ngoại em Khang) nhìn ra chiếc xe đạp của cháu dựng ở góc sân không thốt nên lời, nước mắt ông rưng rưng vì mãi không còn bữa cơm trưa hai ông cháu quây quần bên nhau.

Căn nhà ông Chánh trở nên hiu quạnh khi đứa cháu ngoại đi tắm kênh đã mãi không về

Sáng nay 1/6 lẽ ra 3 em học sinh gồm: Hồ Sỹ Hoàng và Nguyễn Đức Công (cùng 13 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Ia Nhin) và Hoàng Thế Biên (12 tuổi, học lớp 5 Trường tiểu học la Nhin) phải hưởng một ngày lễ quốc tế thiếu nhi cùng các bạn. Vậy mà, chiều 31/5, 3 em đã quấn lấy nhau chìm dưới một con suối ở xã la Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Những cái chết trẻ như thế liên tục, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại.

Các bà mẹ, ông bố hôm này bận bịu dẫn con đi chơi quốc tế thiếu nhi mong hay chậm lại đừng quan tâm chỉ một ngày 1/6 rồi lơ là trong 364 ngày còn lại. Hãy yêu thương con trẻ trọn vẹn, một phút lơ là xẩy tay chúng ta có thế sẽ mất đứa con mình yêu thương nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật