Đi xem quay cảnh “Tên sát nhân có tài mở khoá”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khán giả thường dễ dàng bắt lỗi bối cảnh của một bộ phim truyền hình bất kỳ nào đó. Nhưng, nếu đến tận trường quay - “mục sở thị” cảnh một đoàn làm phim tấp nập chuẩn bị đạo cụ, trang phục, bối cảnh… sẽ thấy họ cũng đã cố gắng hết sức!
Đi xem quay cảnh “Tên sát nhân có tài mở khoá”
Đạo diễn và ê -kíp làm phim đang chuẩn bị cho một cảnh phim.
  Bộ phim truyền hình dài tập Tên sát nhân có tài mở khoá - là vụ án tiếp theo của các chiến sỹ cảnh sát hình sự. Nội dung xoay quanh câu chuyện về một tên trộm có biệt tài mở khoá tên Tài. Y luôn biết các xoá sạch mọi dấu vết sau khi gây án. Cho đến một này, từ một vụ án mạng, các chiến sỹ cảnh sát đã lần ra nhiều manh mối…  2h chiều, đoàn làm phim Tên sát nhân có tài mở khoá (sê-ri tiếp theo của phim Cảnh sát hình sự) đã có mặt tại đường Xuân La (Xuân Đỉnh). Bối cảnh được chọn là khu biệt thự đang xây dở, cỏ mọc um tùm, tường xây nham nhở. Cảnh quay hôm nay là cảnh một tên tội phạm bị băng đảng thanh trừng, y bị đâm ngang người, máu đầy áo, cố gắng tẩu thoát nhưng cuối cùng đã chết trong khu biệt thự hoang.  

Chỉ có một cảnh, nhưng đoàn làm phim đã phải “tiêu tốn” cả buổi chiều. Riêng phần hoá trang đã chiếm gần hai tiếng đồng hồ. Các diễn viên đóng vai công an rộn ràng thay trang phục, có người mặc xong đồng phục cảnh sát phải thốt lên “Mặc quần áo này vào nhìn oai hẳn nhỉ!”.

 Phần hoá trang lâu nhất thuộc về diễn viên đóng vai… xác chết. Bị đâm xuyên người… “xác chết” được cả đoàn làm phim “chăm sóc” chu đáo. Anh đạo cụ căn đo cẩn thận để đâm thủng chiếc áo đúng vào vị trí bị đâm trên lưng nhân vật. Máu giả được vấy cẩn thận lên chiếc áo để trông có vẻ… tự nhiên nhất.   

Các vết thương trên mặt, tay, chân nhân vật cũng được chị hoá trang tô vẽ chu đáo…hiện trường nơi xác chết nằm cũng được sắp đặt từng tiểu tiết, từ cành cây để ra sao, đôi dép của nạn nhân văng ra như thế nào, kim tiêm nạn nhân mua về tiêm chích vứt ra sao…

 Đạo diễn Trọng Trinh chạy đôn chạy đáo hỏi han từng bộ phận trong đoàn làm phim đã lo đủ đạo cụ chưa, thỉnh thoảng lại thấy tiếng anh hét lên đầy sốt ruột “Trời ơi, sao cái áo của người chết vẫn còn sạch sẽ thế kia? Lấy ít đất trát lên chân tay nhân vật ngay! Nó đã vật vã mãi mới chết, nên chân tay quần áo đều phải vấy bẩn. Kìa, đạo cụ đâu, sao vẫn để xác chết đi giày thể thao thế? Tháo ra! Hai ống quần xắn lên, bên cao bên thấp cho tôi!”.  Tuy bị chê nhiều về nghiệp vụ cảnh sát trong những bộ phim Cảnh sát hình sự, nhưng bất kỳ tập phim nào của loại hình phim cảnh sát cũng luôn nhận được sự giám sát, cố vấn kỹ càng của các chiến sỹ cảnh sát hình sự. Từ 1h30 chiều, các đồng chí cảnh sát đã có mặt tại “hiện trường” đoàn làm phim để tham gia cố vấn về trang phục, về cách xử lý hiện trường, xử lý xác chết, cách khám nghiệm t‌ử th‌i… cho các diễn viên đóng vai cảnh sát.  Bộ phim Tên sát nhân có tài mở khoá của đạo diễn Trọng Trinh dự kiến sẽ phát sóng vào trung tuần tháng 11 trên VTV.  

Dưới đây là một số hình ảnh hậu trường phim:

“Cảnh sát” và “tội phạm” góp ý về trang phục cho nhau trước giờ bấm máy

Anh phụ trách đạo cụ bắt đầu hoá trang cho vết thương sau lưng của nạn nhân 

 Các đồng chí công an tích cực cố vấn cho diễn viên cách “tác nghiệp”

 Đạo diễn, quay phim, hoá trang thi nhau hoá trang cho xác chết

 “Xé rách áo chính xác vào đấy!”

Cảnh quay bắt đầu! 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật