Tổng thống Obama có làm ‘điên đảo’ phái đẹp Việt Nam?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông trong mộng tưởng. Người may mắn tìm được tấm chồng ước muốn. Người bất hạnh vớ phải “cơn ác mộng“.
Tổng thống Obama có làm ‘điên đảo’ phái đẹp Việt Nam?
Tổng thống Obama trong chuyến công du tới Việt Nam (Ảnh APP)

Người bất hạnh vớ phải "cơn ác mộng". Còn phần lớn "nồi nào úp vung nấy" với hạnh phúc giản dị, sum vầy. Tổng thống Obama có phải là người đàn ông trong mộng tưởng, làm “điên đảo” phái đẹp Việt Nam?

Barack Obama là Tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ông sinh ở Honolulu, Hawaii, tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ (J. D.) của Trường Luật viện Đại học Harvard, được trao Giải thưởng Nobel về Hòa Bình năm 2009. Chỉ từng ấy cũng đã khiến nhiều quý bà mơ tưởng, ước mong có một đức phu quân như thế.

Quả thật, yêu được nhà chính khách, mà lại là Tổng thống của nước Mỹ quyền lực không dễ. Tất nhiên là chúng ta đang bàn ở cái thì hiện nay, chứ cách đây 24 năm thì ngài Obama là anh tiến sĩ, dù tốt nghiệp hạng ưu, nhưng cũng chỉ là giảng viên ở Trường Luật, Đại học Chicago.

Nhìn tấm ảnh Obama với người vợ yêu là Michelle cùng hai con gái xinh đẹp Sasha và Malia tươi vui, ngời ngời hạnh phúc trong Tòa Bạch Ốc, tôi không dám chắc trước đó quý bà Michelle từng tưởng tượng đến một ngày nào đó mình... sẽ làm phu nhân số một nước Mỹ? Vậy mà, sự thực đã là sự thực từ ngày 20/1/2009, Obama tuyên thệ nhậm chức và là Tổng thống d‌a mà‌u đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Gia đình hạnh phúc của Tổng thống Obama (Ảnh Wiki)

Có lúc, tôi tự đặt câu hỏi rằng, Tổng thống Obama có làm điên đảo phái đẹp, có khiến nhiều quý cô quý mơ ước muốn người đàn ông quyền lực số một hành tinh làm chồng của mình không?

Có chứ. Nước Mỹ hùng mạnh có tiền lệ rồi mà. Ngài tổng thống thứ 42, Bill Clinton đã từng làm cho cô gái thực tập sinh 24 tuổi Monica Lewinsky điên đảo, mê muội.

Ở đây không chỉ có chu‌yện tìn‌h yêu đơn thuần, mà còn là sự ngưỡng mộ. Có thể nhiều cô gái khác cũng ước muốn, nhưng duyên không đến, không có điều kiện làm thực tập sinh trong Tòa Bạch Ốc mà thôi.

Nước Mỹ quyền lực nhất hành tinh. Ngài tổng thống Obama là một quyền lực, và đôi khi đứng trên đỉnh cao chót vót của bộ ba quyền lực: Obama - Putin - Tập Cận Bình.

Ảnh cưới của ông Obama (Ảnh Huffingtonpost)

So sánh tổng thống Obama với ngôi sao điện ảnh, với hoa hậu, với siêu sao bóng đá là một so sánh khập khiễng. Mỗi chuyên môn đều có giá trị và có hệ mỹ học chuẩn riêng rẽ.

Nhưng chúng ta có thể thấy không ít cô gái trẻ khóc cười như lên đồng cùng với chân sút Ronaldo đeo áo số 7, hay đắm chìm mơ tưởng trong vòng tay của nam ca sĩ nhạc đồng quê Luke Bryan. Tôi có cô cháu gái mê mẩn thần tượng Obama không ở vai trò tổng thống, mà ở phút ngẫu hứng trên sàn nhảy.

Cuối tháng 7/2015, trở về thủ đô Nairobi, Kenya quê hương, ông đã rời mâm tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, đến cùng ban nhạc nổi tiếng Sauti Sol nhảy điệu nhảy dân tộc. Hành động ấy khiến vị tổng thống bản địa và phu nhân cũng đứng lên nhảy theo. Khả năng lôi cuốn mời gọi, thúc giục của Obama đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Vợ chồng Tổng thống Obama khiêu vũ trên nền nhạc (Ảnh Internet)

Hành động sau bài phát biểu về lòng khoan dung tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ điên cuồng xả súng Charleston là một ví dụ. Ông đã hát vang bài Amazing Grace ngay tại bục diễn đàn, khiến công chúng Mỹ rơi lệ. Một người bạn gái tôi vốn rất mê âm nhạc Mỹ đã thảng thốt kêu lên: “Tuyệt!... tuyệt!”. Sẽ có bao nhiêu người bị rúng động tâm trạng bởi sự khác lạ của Obama như thế.

Dù hát không hay như ca sĩ chuyên nghiệp, dù nhảy không nuột như diễn viên con nhà nòi, nhưng là một Obama khác. Các quý bà quý cô với trái tim yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp không chỉ nhằm thưởng thức giọng hát, điệu nhảy của người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, mà còn bắt gặp một Obama rất đời thường, dân dã gần gũi, nhưng cũng rất lãng mạn, và ngạc nhiên với cái sự khác lạ ấy.

Cũng trong bữa tiệc chiêu đãi ở thủ đô Buenos Aires - Argentina, tổng thống Obama đầy quyền năng bất ngờ đứng lên tay trong tay với một vũ công nữ nhảy điệu Tango nóng bỏng khiến mọi người bất ngờ, ngạc nhiên...

Ông Obama nhảy điệu Tango với vũ công (Ảnh AP)

Gương mặt đầy biểu cảm, bước chân có hồn... đã đốn tim các nàng mông to, mũi thẳng, mắt tròn to mang phong cách La tinh. Liệu rằng Tổng thống Obama có “dám” nhảy điệu vanse với các người đẹp Việt Nam ở một triển lãm, hoặc nơi chỉ xảy ra trong địa bàn.

Tôi đồ rằng những người đẹp Việt Nam chăm đi vũ trường dù là nghệ sỹ hay các quý bà quý cô đam mê sàn nhảy cũng sẽ vui mừng, sung sướng biết bao khi được nhảy cùng ngài Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đầy tài hoa này.

Suốt gần hai nhiệm kỳ tổng thống, Obama đã làm được những chuyện kỳ diệu: Phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái chung toàn cầu, cứu bất động sản rớt giá thảm hại và can thiệp để đưa công nghiệp ô tô ra khỏi khủng hoảng...

Ông cũng là người thiết kế bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cu Ba vốn bị đóng băng hơn nửa thế kỷ. Những tên tội phạm khủ‌ng b‌ố quốc tế thù hận Tổng thống Obama bao nhiêu thì nhân dân thế giới biết ơn ông bấy nhiêu bởi chiến tích loại trùm khủ‌ng b‌ố Osama bin Laden ra khỏi đời sống nhân loại – việc mà trước đó nhiều đời tổng thống không làm được.

Để rồi từ đó, ông Obama được nhận lời chúc mừng chân thành, nể phục của những người tiền nhiệm như cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush. Gần gũi Việt Nam nhất là vụ dàn khoan HD 981, trong khi nhiều quốc gia khác trong khu vực sợ bóng sợ gió, thì nước Mỹ đã cất tiếng rằng: "Biển Đông không phải là ao nhà của Trung Quốc...".

Suốt gần hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama đã làm được những chuyện kỳ diệu (Ảnh Telegraph)

Ấy là nói sơ sơ một số đầu việc mà người quyền lực nhất hành tinh đã làm. Những vấn đề đó mang tính thời đại, làm xoay chuyển thân phận một con người, một cộng đồng, thậm chí một quốc gia. Chứ tôi không viện dẫn chuyên cơ đặc biệt dùng cho Obama, hay xe ô tô đặc chủng với mẫu The Beast của dòng Limousine do tập đoàn xe hơi khổng lồ General Motors chế tạo và được đặt riêng cho Tổng thống Mỹ dùng, cơ quan mật vụ giám sát suốt quá trình sản xuất.

Nó có khả năng chống đạn, chống mìn và chống được cả các cuộc tấn công bằng hóa học. Xe hiện đại khủng này, thực ra chỉ là phương tiện công vụ của tổng thống. Kể ra thì nó sẽ bị lẫn với các đại gia thừa tiền chơi các loại ô tô quý hiếm, đắt đỏ trên thế giới.

Nhìn vào giá trị con người trước hết là nhân cách, sau là khả năng dẫn dắt, khai mở, đều hiếm và quý. Có những người đẹp nhìn cái xe ô tô đắt tiền như xe của Obama thì cuồng lên, đôi khi đánh đổi cả cuộc đời để ngồi lên cái xe đó mà không được. Giá trị của Obama vượt lên trên cái vật chất tầm thường ấy.

Nói về tiền bạc ông còn ít gấp nhiều lần người quản lý một số quốc gia độc tài, tham nhũng khác. Nhưng, cho đến lúc này chi tiêu của Tổng thống cũng nằm trong kế hoạch quy định của quốc gia. Không lãng phí.

Vị Tổng thống khiến nhiều người phát sốt bởi cách thể hiện tình yêu với vợ (Ảnh Internet)

Hà cớ gì mà không yêu, không thích Obama? Nữ quản lý, hay nữ doanh nhân nào mà không mơ ước được dự Hội thảo doanh nhân toàn quốc, được bay cùng đoàn chính phủ sang gặp Obama để làm việc?

Obama đã đọc diễn văn trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ năm 2004 rằng: “Bố mẹ tôi không chỉ chia sẻ với nhau tình yêu trong mơ, mà còn san sẻ với nhau niềm tin vào các cơ hội rộng mở trên đất nước này. Họ cho tôi cái tên châu Phi, Barack, nghĩa là người được chúc phúc, vì họ tin rằng ở nước Mỹ bao dung, tên của bạn không thể là rào cản đến thành công. Họ tưởng tượng rằng tôi sẽ đến những trường học tốt nhất mặc dù họ không giàu, bởi vì ở nước Mỹ hào phóng, bạn không cần phải giàu mới có thể đạt được những ước mơ”.

Một cách PR cho nước Mỹ rất hợp lý và có hiệu quả, nhưng Obama cũng đưa ra thông điệp về nguồn gốc d‌a mà‌u của mình một cách đầy tự hào. Với xã hội còn những tư tưởng phong kiến rơi rớt lại “bạn không cần phải giàu mới có thể đạt được những ước mơ” - triết lý Obama như thế. Liệu có mấy nữ nhà văn, nhà thơ, và nữ nhà sáng tạo khoa học kỹ thuật hiện đại này có tư duy như thế?

Hãy nghe một triết lý khác của Obamma: “Đất nước này có nhiều của cải hơn bất cứ quốc gia nào khác, nhưng điều đó không làm chúng ta giàu có. Chúng ta có quân đội hùng cường nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không làm chúng ta mạnh mẽ. Nền đại học và văn hóa của chúng ta khiến thế giới phải ganh tị, nhưng điều đó không kéo thế giới đến gần với chúng ta. Điều làm nước Mỹ nổi bật là những ràng buộc khiến đất nước đa dạng nhất trên Trái Đất này đoàn kết với nhau...”.

Vợ chồng ông Obama khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn (Ảnh Internet)

Câu chuyện về đàn bà hướng ngoại, thần tượng người nổi tiếng, người quyền lực thì tôi đã nghe mãi. Họ đi tìm những thần tượng lạ hoắc ngoài biên giới cũng là điều chính đáng.

Thần tượng quyền lực ngang trời lệch đất, là một giá trị hun đúc của một cộng đồng, hay một quốc gia. Được yêu, được đi chơi cùng, thậm chí có mợ chỉ muốn ở với người trong mộng của mình... một đêm thì không phải ai cũng làm được.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam phần lớn lại mộng tưởng về những điều giản dị khác, đôi khi chỉ là một tổ ấm mái gianh và đứa con bụ bẫm, hoặc chỉ mong ông chồng đưa đủ tiền lương không rượu chè, cờ bạc..., chẳng mong muốn những điều lớn hơn. Thế cũng là hạnh phúc! Chắc gì đã muốn lấy và lấy được ông chồng làm nguyên thủ quốc gia?

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6893
  1. Việt Nam sẽ ‘ghép đôi’ với ai?
  2. Ký hiệu đặc biệt của người Việt duy nhất được lên phòng Obama
  3. Tổng thống Obama đã quên một điều khi đến Việt Nam
  4. Vì sao dân chịu đóng cửa sổ khi ông Obama đi qua?
  5. Tấm biển treo thường xuyên ở quán bún chả TT Obama tới ăn
  6. Báo Singapore gợi ý ăn bún chả kiểu Obama tại đảo quốc sư tử
  7. Người phiên dịch cho Tổng thống Obama ở Việt Nam: Tôi sẽ bỏ nghề
  8. CSGT “mở đường” cho ông Obama: Bảo vệ Tổng thống như phim
  9. Vì sao Obama nhắc tới Phan Châu Trinh trong bài phát biểu “chạm trái tim”?
  10. Obama vừa rời đi, tại sao nhiều người Việt đã lao vào nhau như thế?
  11. Ông Obama viết gì trước khi rời khách sạn Marriot ở Hà Nội?
  12. Cách Tổng thống Obama truyền cảm hứng cho người trẻ
  13. Nói Mỹ Linh hát ‘phá hoại quốc ca’ là hơi quá lời
  14. Bún chả Hà Nội sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình CNN của Mỹ
  15. Tại sao bạn không chìa tay ra với Mỹ Linh, như Obama?
  16. Con trai nhạc sĩ Văn Cao: Đừng hát Quốc ca “mềm như bánh đa”
  17. Người Trung Quốc không tin bữa tối bún chả của Obama là thật
  18. Mỹ Linh: Nếu hát lại Quốc ca tôi sẽ làm tốt hơn
  19. ‘Sự cố’ thảm đỏ đón Tổng thống Obama
  20. Sự thật thông tin sư thầy khuyên ông Obama cầu con trai
  21. Suboi: Không còn gì tiếc vì được trò chuyện cùng ông Obama
  22. Cách mật vụ bảo vệ Tổng thống Barack Obama ở Tân Sơn Nhất
Video và Bài nổi bật