Ký hiệu đặc biệt của người Việt duy nhất được lên phòng Obama

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Có rất nhiều những kế hoạch được đề ra để chuẩn bị ứng phó và rất nhiều phương án dự trù cho những trường hợp tấn công. Tuy nhiên, tất cả các phương án đều chỉ được quyết định và thông báo vào phút chót” – anh Nguyễn Mạnh Hùng – trợ lý phòng an ninh – người được giao nhiệm vụ lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho Tổng thống khi di chuyển trong khách sạn Marriott vừa qua tiết lộ.
Ký hiệu đặc biệt của người Việt duy nhất được lên phòng Obama
Ảnh minh họa

Theo anh Hùng, 3 tuần trước khi Tổng thống Obama đến Việt Nam, các mật vụ phía Nhà trắng và cơ quan an ninh Mỹ đã đến khách sạn Marriott để tiến hành kiểm tra công tác an ninh.

Sau đó, họ thấy khách sạn có đủ các điều kiện đảm bảo nên đã tổ chức họp bàn về hệ thống, đường đi cũng như kế hoạch di chuyển của Tổng thống trong trường hợp Tổng thống lưu trú tại khách sạn.

Cùng với an ninh khách sạn, phía mật vụ Mỹ đã vạch ra rất nhiều các kế hoạch đi lại cũng như những kế hoạch dự trù để ứng phó trong trường hợp Tổng thống bị tấn công. 

Khi họp bàn, phía mật vụ Mỹ yêu cầu được biết tất cả những lối đi trong khách sạn bao gồm các lối đi chính và lối đi bí mật. Sau đó, cùng với an ninh khách sạn, phía mật vụ Mỹ đã vạch ra rất nhiều các kế hoạch đi lại cũng như những kế hoạch dự trù để ứng phó trong trường hợp Tổng thống bị tấn công.

“Tuy nhiên kế hoạch nào được thực hiện thì phía mật vụ Mỹ chỉ thông báo vào phút chót.

Ngay cả việc việc Tổng thống Mỹ có chính thức lưu trú tại khách sạn Marriott trong thời gian đến Việt Nam hay không, phía khách sạn cũng chỉ được thông báo vào phút chót ”- anh Hùng cho biết.

Vẫn theo anh Hùng, mặc dù đã có 12 năm làm công tác an ninh khách sạn, đã từng đón rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao cũng như đoàn tổng thống và đã có rất nhiều những trải nghiệm trong công việc này, tuy nhiên đoàn Tổng thống Obama là đoàn đòi hỏi về an ninh cao nhất và đoàn mật vụ Mỹ cũng là đoàn hoạt động chuyên nghiệp nhất.

“Có rất nhiều mật vụ Mỹ đến khách sạn để đảm bảo công tác an ninh cho Tổng thống. Tuy nhiên, cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ” – anh Hùng nói.

Khách sạn Marriott.

Anh Hùng còn cho hay, trong quá trình phối hợp với mật vụ Mỹ và cơ quan an ninh Mỹ, anh Hùng phát hiện ra rằng, tất cả các nhân viên an ninh đều có một quy định chung, giao ước chung để mọi người có thể nhận ra nhau.

Ví dụ, là người phụ trách an ninh khách sạn, anh Hùng là nhân viên an ninh duy nhất của khách sạn được phía mật vụ Mỹ cung cấp một biển hiệu đánh dấu. Đeo biển hiệu đó ở cổ áo, anh mới được lên các tầng mà Tổng thống và các mật vụ Mỹ ở.

“Những người không có biển hiệu này không được phép đi lại ở khu vực ăn ở của Tổng thống Mỹ cũng như các mật vụ Mỹ. Bên cạnh đó, các mật vụ Mỹ cũng được cấp biển hiệu, nhưng những biển hiệu đó lại có sự khác biệt về màu theo phân công công việc của từng người” – anh Hùng nói.

Vẫn theo lời kể của anh Hùng, trong quá trình đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, mọi kế hoạch cũng như phân công công việc đều tối mật.

“Không phải nhân viên an ninh khách sạn nào cũng được biết về các chốt có lính bắn tỉa hay mật vụ Mỹ. Điều này chỉ có người phụ trách an ninh cao nhất của khách sạn được biết để tiện phối hợp.

Ngoài ra, mỗi lần ông Obama di chuyển trong khách sạn, có nhiều mật vụ Mỹ theo dõi nhưng chỉ có khoảng 7, 8 người lộ diện. Còn lại, ngay cả các nhân viên an ninh của khách sạn cũng không được phép lại gần Tổng thổng mà chỉ được quan sát mọi thứ trong phạm vi tầm nhìn”- anh Hùng tiết lộ.

Ông Obama ghé quán trà đá trên đường ra sân bay

Chính vì thế, theo anh Hùng, mặc dù biết, Việt Nam là điểm đến an toàn nhưng chỉ đến thời điểm này anh mới thở phào nhẹ nhõm vì công tác đảm bảo an ninh đã hoàn thành tốt đẹp.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6893
  1. Việt Nam sẽ ‘ghép đôi’ với ai?
  2. Tổng thống Obama đã quên một điều khi đến Việt Nam
  3. Vì sao dân chịu đóng cửa sổ khi ông Obama đi qua?
  4. Tấm biển treo thường xuyên ở quán bún chả TT Obama tới ăn
  5. Báo Singapore gợi ý ăn bún chả kiểu Obama tại đảo quốc sư tử
  6. Người phiên dịch cho Tổng thống Obama ở Việt Nam: Tôi sẽ bỏ nghề
  7. CSGT “mở đường” cho ông Obama: Bảo vệ Tổng thống như phim
  8. Vì sao Obama nhắc tới Phan Châu Trinh trong bài phát biểu “chạm trái tim”?
  9. Obama vừa rời đi, tại sao nhiều người Việt đã lao vào nhau như thế?
  10. Ông Obama viết gì trước khi rời khách sạn Marriot ở Hà Nội?
  11. Cách Tổng thống Obama truyền cảm hứng cho người trẻ
  12. Nói Mỹ Linh hát ‘phá hoại quốc ca’ là hơi quá lời
  13. Bún chả Hà Nội sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình CNN của Mỹ
  14. Tại sao bạn không chìa tay ra với Mỹ Linh, như Obama?
  15. Con trai nhạc sĩ Văn Cao: Đừng hát Quốc ca “mềm như bánh đa”
  16. Người Trung Quốc không tin bữa tối bún chả của Obama là thật
  17. Mỹ Linh: Nếu hát lại Quốc ca tôi sẽ làm tốt hơn
  18. ‘Sự cố’ thảm đỏ đón Tổng thống Obama
  19. Sự thật thông tin sư thầy khuyên ông Obama cầu con trai
  20. Suboi: Không còn gì tiếc vì được trò chuyện cùng ông Obama
  21. Cách mật vụ bảo vệ Tổng thống Barack Obama ở Tân Sơn Nhất
Video và Bài nổi bật