Tin liên quan
Bé Joumana Bettiche, 4 tháng tuổi rưỡi, là hành khách nhỏ tuổi nhất có mặt trên chuyến bay MS804 của hãng hàng không Ai Cập Egypt Air. Chếc phi cơ Airbus 320 đã rơi xuống biển Địa Trung Hải sau khi xuất phát từ sân bay Charles de Gaulle của Pháp để về Cairo, Ai Cập, khiến toàn bộ 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Cha mẹ của Joumana, Faycal và Nouha, cùng với anh trai Mohamed (2 tuổi rưỡi), cũng nằm trong số các nạn nhân của thảm kịch hàng không này.
Gia đình anh Faycal là người Pháp gốc Algieria. Faycal (38 tuổi) và Nouha (28 tuổi) đã lập gia đình hơn 3 năm về trước. Trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, gia đình sinh sống tại thành phố Angers nằm ở miền tây nước Pháp.
Anh Faycal đã đặt vé máy bay đưa gia đình của mình tới nghỉ mát tại khu du lịch Sharm El Sheik nằm bên bờ Biển Đỏ. Được biết, đây là chuyến du lịch đầu tiên mà toàn bộ thành viên trong gia đình được ở bên nhau.
Faycal là một tiểu thương buôn bán trái cây trong một khu chợ tại thành phố Angers. Do thường xuyên bận rộn với công việc, anh không có nhiều thời gian để dành cho gia đình nhỏ của mình. Do vậy Faycal hy vọng chuyến du lịch tới Ai Cập sẽ khiến các thành viên trong gia đình thêm gắn kết với nhau hơn.
Anh Faycal (ảnh: Andre Parsons)
Xem Video: Bí ẩn bao trùm máy bay Ai Cập mất tích
//
Trả lời MailOnline, assia, em gái của anh Faycal cho biết: “Faycal và gia đình của anh ấy dự định dành 2 tuần để đi du lịch Ai Cập. Họ dự định sẽ bay đến Cairo và bắt chuyến bay nối tiếp để tới Sharm El Sheik.”
“Faycal đã làm việc cật lực và anh ấy chỉ muốn được nghỉ ngơi với gia đình của mình,” assia nói trong nước mắt.
Em gái của Faycal cho biết: “Họ có hai người con rất đáng yêu. Mohammed mới chỉ 2 tuổi rưỡi. Còn Joumana vẫn còn rất nhỏ, chỉ 4 tháng tuổi rưỡi. Chúng đề ở nhà với mẹ, thế nhưng Mohamed sẽ đi nhà trẻ vào tháng 9 tới.”
Tâm sự về khoảnh khắc nhận được tin dữ về gia đình của anh trai, assia tâm sự: “Chúng tôi đều chúc gia đình anh ấy bình an vô sự khi họ rời Angers để tới sân bay Charles de Gaulle. Thế rồi một người bạn đã đọc được vụ tai nạn máy bay trên bản tin và đã gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thấy rất sốc. Cha mẹ của chúng tôi rất buồn. Họ đã mất đi người con trai.”