Bài học về lòng người mà mẹ kế đã dạy tôi

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm đó tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của cha mẹ. Sự thật đó khiến tôi hoảng hốt vô cùng.. Nhưng chính tình thương của mẹ kế giúp tôi lên người.
Bài học về lòng người mà mẹ kế đã dạy tôi
Ảnh minh họa

Tình yêu là cái gì vậy? “ Từ nhỏ tôi đã nghe kể những câu chuyện về tình yêu, sự khoan dung, vị tha đối với lỗi lầm của người khác. Chính nó là động lực duy trì giúp đỡ tôi kiên trì với lí tưởng của mình. Nó giúp chúng ta học cách cám ơn nhưng người đã giúp đỡ ta, lấy sự chân thành của mình đối đãi với người khác.

Tấm lòng là cái gì vậy?” khi còn nhỏ tôi thường hỏi mẹ. còn nhớ lúc đó bà đã hết sức nhẫn nại nói : “ Tâm chính là trái tim, là tấm lòng của con người. Trái tim chứa đựng những điều gì tốt đẹp nhất, hướng thiện nhất thì cuộc sống mới vui vẻ, mới hưởng thụ được hết giá trị của cuộc sống, Dùng trái tim vô tư của mình truyền đạt lại sự cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến với mọi người. Thế nhưng khi đó còn quá nhỏ tôi chẳng thể nào hiểu hết những lời đó của mẹ.

Mẹ ơi nhưng giờ con đã lớn rồi đã hiểu được “ tấm lòng” của mẹ rồi. Mẹ tuy rằng không phải mẹ ruột của con nhưng đối xử với con tốt hơn con đẻ của mình. Mẹ vẫn chưa biết rằng con đã biết là mình không phải là con đẻ của mẹ đúng không? Con đã biết được điều này từ lâu rồi nhưng chẳng nói ra thôi. Trong một đêm tình cờ, khi đi qua phòng bố mẹ con đã nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ về thân thế của con.

Bố nói rằng mẹ ruột của con muốn đem con đi cùng bà ấy. Bà ấy không muốn để con cho mẹ nuôi dưỡng, sợ rằng mẹ sẽ dạy con những điều xấu xa ích kỉ, nói xấu để ngăn cách tình cảm của hai mẹ con con. Mẹ cứ im lặng nghe bố nói nhưng kiên quyết khẳng định rằng sẽ không để con đi. Mẹ đã nuôi con từ khi còn nhỏ sao nỡ lòng nào để con đi.

Sau đêm đó, con xa cách mẹ hẳn. Mẹ à, xin lỗi vì đã có những lúc con nghĩ rằng mẹ là người xấu xa, kẻ vô liêm sỉ… Trước mặt mẹ thì con vẫn là đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng sau lưng thì con giở trò quậy phá gây không ít rắc rối cho mẹ. Khi đó con đã không hiểu chuyện rồi.

Thời gian thấm thoắt qua đi, con dần dần lớn lên, thấu hiểu nỗi khổ tâm, vất vả của mẹ. Để dìu dắt con thành người mẹ không tiếc công sức dạy dỗ, luôn bên cạnh con. Trước mặt người khác con vẫn là đứa con thông minh ngoan ngoãn của mẹ. Mỗi lần được nghe người khác khen là con lại âm thầm vui sướng, bởi vì con có một người mẹ tốt như mẹ. Người đã hết lòng hi sinh cho con.

Thế rồi bố bị bệnh, áp lực gia đình, và gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai của mẹ.Vậy mà mẹ vẫn hết sức gồng gánh chống đỡ cả gia đình mình. Thế rồi, bệnh của bố cũng qua khỏi. Ông trời cũng thương gia đình mình, không nỡ để gia đình mình vào ngõ cụt.

Lên đại học cuộc sống của con ngày một rộng lớn hơn, thế giới ngoài kia ồn ào náo nhiệt cuốn con đi trong vòng quay của cuộc sống. Rồi có lần con ốm, mẹ không ngại đường xá xa xôi tay xách nách mang đem đồ đến tẩm bổ cho đến khi con hết bệnh. Mẹ biết không con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn người vì đã ở bên cạnh con những lúc con cần mẹ nhất. Sẽ không có người nào đối xử với con tốt như mẹ cả. Chỉ có con mới biết được mẹ đã đối xử tốt với con ra sao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật