Chiều ngày 12/10, anh Liều trú tại bản Vọng Nàng, xã Xuân Lẹ, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) cùng bố là Vi Văn Thế đi đẵn gỗ, vác về để dựng nhà. Tay phải ôm gỗ trên vai, tay trái kẹp đồ nghề, Liều bị trượt chân ngã. Chiếc dũa tròn có đầu bẹp bình tuốcnơvít đã đâm sâu vào nách trái, tụt gẫy phần sắt vào trong cơ thể Liều. Do chủ quan, suốt từ hôm đó Liều cứ kệ chiếc dũa trong người, không chạy chữa gì cả.
Đến tận ngày 14/10, thấy Liều đau đớn quá nên gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân để khám. Và cũng thuyết phục mãi, ngày 15/10, bệnh viện Thường Xuân mới thuyết phục và chuyển được bố con anh Liều, ông Thế xuống bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu.
Bác sĩ Trần Mạnh Thiết, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực (bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết: bệnh nhân Liều vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá tỉnh táo, chỉ kêu mệt mỏi, đau ngực kéo dài, khó thở, mạnh đập nhanh, da tím tái.
Sau khi chụp XQuang, chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện có một dị vật to như chiếc đũa, dài khoảng 13 cm đâm xuyên từ hõm nách trái vào, xuyên qua lá phổi trái, làm rách lớp áo ngoài của quai động mạnh chủ rồi cắm sâu vào thân đốt sống D4.
Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là ca chấn thương nội tạng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nên tiến hành phẫu thuật để rút dị vật trong cơ thể ra.
Chiếc dũa sắt nằm nhiều ngày trong lồng ngực anh Liều. |
Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân Liều ổn định và đang dần bình phục