Xem “thần y“ chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người tự xưng là thầy chữa bệnh gì cũng khỏi bằng khấn vái và... sờ vào người bệnh nhân khiến chúng tôi tò mò. Sau nhiều ngày tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi cũng diện kiến được vị thần y.
Xem “thần y“ chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ
Thầy Gi đang truyền năng lượng vũ trụ lọc máu chữa bệnh cho anh T. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 11/10 khi tôi gọi điện xin gặp thầy, đầu dây bên kia giới thiệu “tôi là thầy Gi”. “Con muốn học cách chữa bệnh của thầy thì ngày mai đến quận Thủ Đức, thầy đang dạy một lớp trị bệnh cho người dân ở đó”- thầy Gi nói và chỉ đường.

Cứ học, bệnh sẽ... lòi ra!

Căn nhà lọt thỏm trên con hẻm thuộc khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức mấy hôm tôi đến đông người lạ thường.

Giữa căn nhà cấp bốn, một bàn thờ nghi ngút khói hương. Ngồi ở bàn giữa nhà là thầy Gi cùng một phụ nữ được giới thiệu tên Thi, khoảng chừng 55 tuổi, phấn son lòe loẹt, đang giảng bài và chữa bệnh cho khoảng 5 người. Thầy Gi đeo kính, dáng thấp đậm, chừng 60 tuổi.

Thầy Gi hỏi tôi đau bệnh gì? Tôi nói đại em bị tiểu đường?! Thầy nói: “chuyện nhỏ, cứ học rồi sẽ biết cách chữa”. Theo lời thầy thì cách đây 5 năm, thầy bị cùng lúc ba bốn bệnh đeo bám. “Tôi bị viêm gan, rồi loét dạ dày và cả bệnh tiểu đường, thế mà theo cách chữa này đã khỏi hết”.

Tôi hỏi thầy dùng phương pháp gì mà hay thế, ông này đáp ngay: “Thầy chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ”. Cô Bảy chủ nhà đang ngồi cạnh thầy quay sang bảo tôi: “Thầy giỏi lắm! Hồi trước cô bị viêm gan siêu vi, ung thư buồng trứng, chữa ở bệnh viện mấy năm không hết nhưng được thầy chữa cho một tuần giờ bệnh đã tiêu tan”.

Hơn 8 giờ sáng lớp học bắt đầu. Thầy Gi giới thiệu một bệnh nhân tên T. làm nghề tài xế mới 25 tuổi nhưng bị u gan gần 2 năm nay. Sau gần một giờ giảng về nguồn gốc, ý nghĩa của phương pháp chữa bệnh bằng khấn vái, bằng ấn vào người để truyền năng lượng vũ trụ, thầy Gi ngồi và nói cho khoảng 10 người theo học: “Các vị cứ học đi, chưa có bệnh cứ học ắt bệnh sẽ...lòi ra”. Thầy còn khoe: “Có nhiều gia đình 3-4 người bị bệnh nhưng thầy chữa một tuần là hết bệnh luôn”.

Cuốn sách hướng dẫn trị bá bệnh mà phóng viên có được sau khi thầy Gi bán

Chữa u gan bằng... sờ, bóp

Anh T.  ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn thờ, trong khi được thầy “khai mở luân xa” mà thầy gọi là bấm vào huyệt đạo- một trong những phương pháp trị bệnh bằng nhân điện trên đỉnh đầu. Thầy Gi nói: “bệnh u gan như anh T. mới cần dùng năng lượng vũ trụ lọc máu, còn các bệnh khác như xương khớp hay ngoài da thì không cần”.

Anh T. ngồi bất động trên ghế, mắt nhắm, thầy Gi cùng với một thầy khác là đồng môn tên Thi đứng hai bên, cả hai lẩm nhẩm cầu khấn gì đó nghe không rõ.

Khấn vái xong, thầy Gi đặt hai tay lên đầu, lên trán bệnh nhân T. Theo thầy, đó là phương pháp truyền năng lượng vũ trụ vào huyệt trên đầu và trán bệnh nhân để lọc máu. Xong truyền năng lượng, hai thầy dành khoảng hai phút để rờ ở sống lưng, xương cụt, ở vị trí phổi, thận và gan của anh T.  Sau khi kết thúc màn lọc máu, thầy Gi cho biết các chất độc trong máu đã được năng lượng vũ trụ giải trừ hết.

“Nó đã được thầy đẩy ra ngoài rồi”- thầy Gi khẳng định. Sau khi đẩy năng lượng xong, thầy Gi tiếp động tác vuốt từ vai xuống cánh tay của anh T. rồi  cho năng lượng theo lối huyệt bàn tay, các ngón tay xả ra ngoài?! Bằng cách chà xát mọi bộ phận trên thân thể anh T. sau gần 15 phút, thầy Gi và thầy Thi phán phương pháp lọc máu đã hoàn thành.

Một điều bất di bất dịch đối với thầy Gi là khi thầy chữa bệnh thì bệnh nhân phải im như tờ. Theo thầy Gi, nếu con bệnh vô tình hắt hơi sổ mũi thì không hiệu nghiệm, vì vậy dù có bị bệnh lao bệnh nhân cũng gắng gượng không dám hé môi.

Lọc máu cho anh T. xong, thầy Gi bảo đến lượt tôi. Cũng kiểu chữa bệnh như cho anh T., thầy Gi sờ vào đầu rồi vào vùng bụng tôi, sau đó ấn mạnh các huyệt trên người. Vị thần y này bảo: “Con bị suy tim, hệ tiêu hóa bị rối loạn dẫn đến tiểu đường nặng”. Tôi cố nín cười, thầy Gi phán tiếp: “ Không sao, cứ ấn huyệt truyền năng lượng vũ trụ vào chỗ đau, chỉ trong một tuần là hết bệnh thôi”.

Giới thiệu sách trị... bách bệnh

Chữa bệnh cho tôi xong, thầy Gi cùng một số môn đệ cho tôi mượn cuốn sách dạy cách chữa bách bệnh mà theo thầy đây là bí kíp gia truyền. Bìa cuốn sách ghi dòng chữ DASIRA NARADA dành để hướng dẫn học sinh đang theo học và được thầy Gi chữa bệnh. Tiêu đề sách “Phương pháp trị bệnh bằng Trường Sinh Học hay còn gọi là Nhân Điện”.

Thầy Gi và thầy Thi giới thiệu khá hoa mỹ rằng các soạn giả tạo nên cuốn sách trong quá trình bảo tồn tinh hoa dân tộc và trong diễn trình tiến hóa thích nghi với sự sinh tồn của nhân loại.

Cuốn sách này chỉ ra c‌ơ th‌ể con người có rất nhiều huyệt và huyệt đạo, trong đó 7 đại huyệt cực kỳ quan trọng mà trường sinh học nhân điện gọi là 7 Luân xa “nằm trên đỉnh đầu, trước trán và dọc theo xương sống đến tận bộ phận giữa cơ quan sin‌ּh dụ‌ּc và hậu môn...”. 

Điều kiện thực hành phương pháp trị bệnh này cũng khá “đơn giản”, chỉ cần trên 1‌8 tuổ‌i, bất kể tôn giáo, nam nữ, nhưng bắt buộc phải theo thầy vì “môn này không thể tự học và hàm thụ được”.

Thầy Thi  cho biết: “Muốn tập theo sách thì cần minh sư khai mở các Luân xa.  Sách là một phép lạ chặn đứng mọi cơn bệnh mà không dùng đến y dược, thảo mộc hay châm chích”. Bà Thi còn khẳng định: Sau khi học xong trung cấp thời gian khoảng 6 ngày, ai ai cũng có thể trị bệnh cho 20 người mỗi ngày.

Khi tôi ra về, thầy Gi bảo theo thầy chữa bệnh thì không được khám bác sĩ tây y và uống thuốc tây. “Nếu uống thuốc tây, năng lượng vũ trụ thu vào người phải mất 50 phần trăm để giải chất độc của thuốc, vì vậy không uống thì tất cả năng lượng tập trung vào việc đẩy lùi bệnh”- thần y Gi giải thích.

Tối qua, 16/10, phóng viên  cùng thanh tra Sở Y tế TPHCM đã đột nhập vào ngôi nhà 58/143 đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh khi nơi đây có ba thầy, gồm hai nữ và một nam, đang chữa bệnh bằng phương pháp truyền năng lượng vũ trụ cho 10 người bệnh. Bác sĩ Phạm Minh Quốc - thanh tra Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu cả ba người về Sở Y tế làm việc, đồng thời lập biên bản xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật