Trao 300 phần quà cho đồng bào miền Trung

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà cụ gần 90 tuổi, tay chống gậy, tay ôm gói quà, miệng cười móm mém. Tốp chị em tụm lại mở quà, tấm tắc: “Chà, vừa có tiền vừa có quần áo mới keng”. Ấp gói quà cứu trợ vào ngực, cậu bé đội mưa chạy vội về khoe ngoại.
Trao 300 phần quà cho đồng bào miền Trung
Ảnh minh họa

Niềm vui của 300 gia đình hôm nay, chính là do bạn đọc báo PV trao tặng.

Ngày 17/10, báo điện tử PV phối hợp cùng Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi trao 300 phần quà cho người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 9 của hai huyện miền núi Sơn Tịnh và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng giá trị số quà hơn 300 triệu đồng gồm 2.105 bộ quần áo của công ty May 10 và 105 triệu đồng tiền mặt của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji.

Sau đây là những hình ảnh từ chuyến cứu trợ thứ hai của báo đến vùng tâm bão số 9:




21h đêm 16/10, hàng cứu trợ mới đến ga Quảng Ngãi. 1h sáng 17/10, chị em Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn đóng gói, chia quà.

 

 

 Trời mưa tầm tã nhưng bà con vẫn tề tựu đông đủ từ rất sớm, chờ nhận quà. Các cụ già cũng đội mưa đến ký tên chuẩn bị nhận quà.

 

 

Phó chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh và Phó tổng giám đốc Doji trao quà tận tay từng người dân.
 

 

 

Quần áo mới keng, mừng quá!

 

Cái áo này vừa cho con gái rồi.
 

 

 

Nhà sập, nước trôi hết, không còn thứ gì. Cụ Hồ Thị Rèn, (87 tuổi, huyện Trà Bồng) lập cập đi nhận quà cứu trợ. 
 

 “Mẹ ơi, có tiền mua thuốc cho ngoại rồi”.

 

 

Sống một mình, bị liệt cả hai chân, nhà tan hoang sau bão, chị Trần Thị Quy, thôn Phú Hoà, xã Trà Phú, Trà Bồng (ngồi bên trái)  ráng lết ra xã nhận quà cứu trợ của báo.

Lúc đoàn cứu trợ của báo PV vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên đài lại vang vang tin “Áp thấp nhiệt đới đang áp sát các tỉnh miền Trung và siêu bão lại đang lăm le ngoài biển Đông”.

Mưa tối đất tối trời. Nước lại ngập trắng đồng. Trong những lều tạm, nước mắt người dân lại hoà cùng nước lũ đang lên. Dân nghèo chỉ biết chắp tay cầu khẩn “Cầu trời thương, đừng lũ đơn, lũ kép”.

Tạm biệt Quảng Ngãi khi nước lũ đang lên, lòng người chẳng an…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật