Mối tình nửa thế kỷ của vợ chồng NS Nguyễn Ánh 9

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ - bà Ngọc Hân khiến nhiều người cảm động vì tình yêu sâu nặng hai người dành cho nhau suốt 51 năm chung sống.
Mối tình nửa thế kỷ của vợ chồng NS Nguyễn Ánh 9
Ảnh minh họa

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ - bà Ngọc Hân được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình nửa thế kỉ của mình. Cả hai gặp nhau khi nam nhạc sĩ biểu diễn ở một vũ trường. Khi đó, bà Ngọc Hân là một vũ công nhảy thiết hài.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã bị chinh phục bởi nhan sắc và tài năng của Ngọc Hân. Sau 2 năm theo đuổi, năm 1965, nam nhạc sĩ làm đám cưới với nữ vũ công nhan sắc vẹn toàn. Khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 25 tuổi còn bà Ngọc Hân 20 tuổi.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ này ban đầu bị gia đình hai bên kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 luôn gắn bó không rời dù cuộc sống sau khi cưới nhau gặp nhiều khó khăn.

Sau khi kết hôn, bà Ngọc Hân đã từ bỏ niềm đam mê sân khấu để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Bà làm tròn bổn phận một người mẹ hiền của hai con trai: Nguyễn Quang và Quang Anh, cũng như một người vợ tào khang, chăm sóc chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Bà Ngọc Hân chưa một lần mở lời chất vấn, dằn vặt khi biết nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn chưa thể nguôi ngoai về mối tình đầu ngay cả khi đã kết hôn. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ, ông cảm thấy có lỗi với vợ vì điều đó.

Biết ơn vợ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 viết tặng một số ca khúc dành cho người bạn đời của mình như: “Màu tím tình yêu”, “Chuyện chúng mình”, “Lặng lẽ tiếng dương cầm”... Với “Màu tím tình yêu”, đây là bài hát ông sáng tác nhờ được động viên trở lại với âm nhạc sau thời gian phải xa cây đàn vì bị bệnh.

Còn với bài “Chuyện chúng mình”, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng xúc động chia sẻ: “Khi viết đến câu “hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay”, tôi đã bật khóc. Khóc vì thương vợ bôn ba, vất vả. Khóc vì thương mình lắm phen đắm đuối, vô tâm".

Đêm nhạc “Kỷ niệm”, ông đã xúc động tạ ơn vợ: “Tôi nghĩ, mình mới nghỉ mấy ngày mà nhớ sân khấu đến thế, hèn gì mỗi lần tôi rủ vợ tôi đến chỗ tôi chơi đàn, bà không đi, tôi đâu biết là vợ tôi sợ đến sẽ nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn. Tôi biết ơn vợ tôi nhiều hơn nhiều nữa, bà đã hy sinh tất cả cho tôi và gia đình”.

Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tổ chức một bữa tiệc với tông màu tím chủ đạo. Đây là màu yêu thích của bà Ngọc Hân. Trong ảnh, nam nhạc sĩ đã ân cần tay vợ cắt bánh kem trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Trong đám cưới vàng, Nguyễn Ánh 9 không ngần ngại dành cho vợ nhiều cái ôm, hôn tình tứ. Cuộc hôn nhân viên mãn cùng hai con trai thành đạt của vợ chồng tác giả “Buồn ơi chào mi” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời ở tuổi 76.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật