Ôsin sành điệu còn muốn “làm mối“ cho tôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nó bảo ’’trông chị không đến nỗi nào mà... Thôi để em giới thiệu cho nhé“. Ôi trời, tôi thấy xấu hổ tột độ, ôsin nhà tôi thương tôi quá còn muốn “làm mối“ cho tôi nữa.
Ôsin sành điệu còn muốn “làm mối“ cho tôi
Ảnh minh họa

Nhà tôi "may mắn" kiếm được một em ôsin rất sành điệu. Về nhà tôi em đã lên lớp cho mẹ con tôi mỗi người một bài về mĩ phẩm, về cách ăn mặc trang điểm. Em ấy góp ý với mẹ tôi rằng: "Sao cô đi làm được nhiều tiền mà toàn dùng mĩ phẩm vớ vẩn không vậy? Toàn dùng đồ Hàn Quốc, hại da lắm. Đây này, cháu cho cô thử phấn của cháu nhé, cho biết thế nào là xịn luôn". Mẹ tôi được phen ngạc nhiên hết cỡ. Chưa kịp hết choáng, em ấy đã chạy ào về phòng cầm hộp phấn sang: "Sây, cô dùng thử đi xem có thích không? Tháng lương của cháu mới được hộp phấn này đấy, nhưng cháu quý cô nên mới cho dùng thử đấy".

Về phần tôi, nó thấy tôi 17 tuổi (hơn nó 1 tuổi), học lớp 11 rồi mà chẳng có người yêu nên lấy làm tội nghiệp cho tôi lắm. Nó bảo ''trông chị không đến nỗi nào mà... Thôi để em giới thiệu cho nhé". Ôi trời, tôi thấy xấu hổ tột độ, ôsin nhà tôi thương tôi quá còn muốn "làm mối" cho tôi nữa. Tôi bảo bạn em sao hợp với chị? Thật sự thì tôi cũng xấu tính, nói câu ấy cũng để trả đũa em ấy nữa, ý tôi là bạn em toàn người như em làm sao mà mối với chị được. Nhưng em ấy nói luôn: Ui, sao không hợp, chị thích nhà giàu cỡ nào, hay là sinh viên trường gì, nói đi, em có cả list ấy chứ.

Đi làm giúp việc, em ấy cũng khá chăm chỉ, ngày nào cũng hoàn thành toàn bộ việc nhà trước 8h tối để em ấy còn đi chơi đến 10h. Hôm nào cũng có xe đưa đón. Thứ 7, chủ nhật em ấy còn xin chế độ "cuối tuần" để đi chơi, có khi đi chơi cả ngày. Nếu không trực tiếp gặp thì tôi nghĩ mấy em giúp việc như thế này chỉ có trong truyện cười, ấy thế mà có thật. Nhà tôi thì đành tạm biệt em ấy, vì ôsin sành điệu vậy giữ trong nhà còn sợ hơn giữ bom nổ chậm nữa. Đến lúc nhỡ may có chuyện gì, bố mẹ em lại lên nhà tôi bắt đền thì bố mẹ tôi cũng chẳng biết làm sao?

Người gửi: Cún
Email: hihihaha...@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật