Ước gì đàn ông mang bầu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh đã không thông cảm, phụ giúp cho vợ được nghỉ ngơi có sức khỏe để chuẩn bị sinh em bé mà còn nói xấu, chê bai vợ thế này thế nọ, anh đúng là chẳng ra gì. Tôi ước gì đàn ông cũng phải mang bầu, sinh đẻ như phụ nữ để biết thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. (Bui Thuy Ha)a

From: Bui Thuy Ha
Sent: Thursday, October 01, 2009 5:04 PM

Chào anh Minh Phương!

Tôi đọc bài viết của anh mà thấy nổi giận vì những gì anh viết trong đó. Anh nói rằng vợ anh lười biếng làm việc nhà trong khi cô ấy vừa đang mang thai, vừa phải đi làm kiếm tiền, về đến nhà chắc cô ấy chả còn chút hơi sức nào mà vẫn phải lao vào chợ búa cơm nước lo cho gia đình bên chồng trong khi không có ai đỡ đần, (anh nói trong nhà toàn đàn ông, tôi nghĩ chắc anh hoặc em trai của anh chẳng có ai giúp đỡ việc nhà chồng cho cô ấy đâu).

Anh đã không thông cảm, phụ giúp cho cô ấy được nghỉ ngơi có sức khỏe để chuẩn bị sinh em bé mà còn nói xấu, chê bai vợ thế này thế nọ, anh đúng là chẳng ra gì. Tôi ước gì đàn ông các anh cũng phải mang bầu, sanh đẻ như phụ nữ chúng tôi để biết thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau.

Anh nói từ khi vợ anh mang bầu chỉ toàn nấu các món cô ấy thích. Cô ấy đang mang bầu mà không ăn uống được thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, anh có biết điều đó không? Và anh có biết những anh chồng tốt, thương vợ thì thường hay mua những món vợ thích về cho vợ ăn khi vợ mang bầu hay không? Tôi thấy tội nghiệp cho chị ấy quá.

Anh nói rằng khi cô ấy ở nhà để chuẩn bị sinh con thì thường xuyên dậy muộn với lý do đêm không ngủ được, tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Chẳng phải cô ấy lười biếng như anh nói đâu mà vì bà bầu nào khi gần sanh đều khó ngủ lúc về đêm, tôi nghĩ chắc do kiến thức của anh hạn hẹp hay anh cố tình không biết những lúc vợ khó ngủ hoặc không ngủ được. Điều đó cũng cho thấy rằng anh chẳng hề quan tâm chăm sóc gì đến vợ anh cả.

Anh nói rằng anh lo cho cô ấy vì thương cô ấy quê ở xa, không có người thân ở gần chăm sóc. Vậy là anh cho rằng việc chăm sóc cho vợ anh khi cô ấy mang thai là trách nhiệm của người thân cô ấy, không phải là trách nhiệm của anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng biết được anh đối xử với vợ anh như thế nào. Anh chăm sóc cho vợ không phải vì anh yêu cô ấy, không phải vì cô ấy sắp sinh con cho anh. Anh thật không xứng gì với cô ấy cả.

Anh nói rằng khi bố anh về quê, anh cũng phụ giúp cô ấy những việc vặt (mới chỉ là việc vặt thôi) vậy mà anh còn thấy không hề thoải mái, trong khi cô ấy ngày nào cũng phải vừa phải lo việc cơ quan, vừa phải làm việc nhà, sức người có hạn, vậy mà anh còn lấy đó làm lý do để đe dọa chuyện bồ bịch này nọ, anh có nghĩ cho vợ anh không?

Trong khi các anh hết giờ làm việc là đàn đúm nhậu nhẹt, phụ nữ chúng tôi hết giờ làm việc là phải chạy ngay về nhà nào là chợ búa cơm nước, nào là con cái, không việc nọ thì cũng việc kia. Anh nói rằng anh là đàn ông, phải đi kiếm tiền, vậy anh kiếm được nhiều tiền về cho gia đình sao không thuê người làm phụ giúp việc nhà cho vợ anh để cô ấy có thể nghỉ ngơi dưỡng sức sau giờ làm việc mệt nhọc ở cơ quan?

Anh nói rằng đàn ông các anh lấy vợ về là để có người chăm lo cho gia đình chứ có phải để làm bà chúa trong nhà đâu, vậy thì phụ nữ chúng tôi cũng không phải là ôsin không công. Chúng tôi cũng phải đi làm kiếm tiền như các anh, đôi khi còn kiếm tiền nhiều hơn ấy chứ, trong khi vẫn phải đảm đương việc nhà, đàn ông như anh có bao giờ mó tay vào giúp vợ việc chợ búa cơm nước giặt giũ chưa? Chưa nói đến việc khi anh có con chắc anh cũng chả thèm thay tã hay giặt tã cho con.

Muốn xây dựng gia đình thì phải từ cả hai phía, anh chẳng muốn đụng vào việc nhà mà cứ muốn vợ anh phải chu toàn. Anh không động viên, khuyến khích, khen ngợi cô ấy để cô ấy có động lực lo cho gia đình anh mà chỉ toàn nghĩ đó là trách nhiệm của cô ấy, tôi thấy anh suy nghĩ thật gia trưởng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh thử nhìn lại bản thân mình xem anh đã làm được điều gì cho cô ấy vui chưa?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật