Nếu có sống lại lần nữa, tôi cũng không làm kẻ thứ ba

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã suy nghĩ ba hôm liền không ăn, không uống và cũng không đi làm chỉ để ở nhà đóng cửa, nằm suy nghĩ gặp mặt anh lần sau cùng để chia tay mãi mãi. Tôi nghĩ ai đã sinh ra tôi, ai đã tạo cho tôi hình hài này. Tôi phải được làm cô dâu, và hơn mọi thứ tôi muốn ba mẹ tôi phải vui vẻ, nở mặt nở mày khi thấy tôi hạnh phúc mà không làm tổn thương đến ai. (Lan Phuong)

Tôi xin được chia sẻ thật ngắn gọn với những ai đang là “kẻ thứ ba hạnh phúc”. Tôi một cô gái nhà quê lên Sài Gòn đi học và có công ăn việc làm ổn định trong một doanh nghiệp nước ngoài. Tôi cũng từng là một kẻ thứ ba khi ở vào độ tuổi như các chị.

Khi ấy tôi là trợ lý giám đốc kinh doanh, qua công việc tôi được tiếp xúc với anh. Anh là khách hàng của công ty tôi, việc tiếp xúc mời đi ăn uống và chi tiền hoa hồng là điều không tránh khỏi. Qua những lần tiếp xúc tôi và anh cảm mến nhau, anh rất khôn khéo và nói với tôi anh vẫn chưa lập gia đình, đang sống với gia đình người chị gái.

Anh 35 tuổi, tôi 27 tuổi, cái tuổi không phải quá lớn cũng không phải quá nhỏ để yêu đương. Vậy mà tôi đã yêu anh rất say đắm và không hề biết anh đang lừa dối mình. Chúng tôi rất hợp nhau từ lời ăn tiếng nói, và yêu nhau rất đắm say. Qua nhiều lần hò hẹn tôi đã cho anh tất cả mọi thứ mà tôi có vì tôi cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho tôi.

Sau một thời gian rất lâu, qua một người bạn tôi phát hiện ra rằng anh đang có gia đình và có đứa con trai 8 tuổi. Tôi đau đớn chỉ muốn cấu xéo anh ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi bình tĩnh hỏi anh về điều ấy, anh nói với tôi rằng gia đình anh không hạnh phúc và anh rất yêu tôi. Anh nói dối tôi vì anh không muốn mất tôi. Anh cũng sẽ cưới tôi nếu tôi đồng ý chờ đợi anh ly dị với vợ.

Tôi không dám nói rằng tôi là người tốt, nhưng có đôi khi tôi nghĩ rằng chỉ cần sống bên lề của gia đình anh cũng đã đủ hạnh phúc với tôi lắm rồi. Từ khi tôi biết sự thật cho đến ba năm sau đó, tôi đã đấu tranh thật nhiều để có thể rời xa anh, dù lòng tôi vẫn còn yêu anh thật nhiều. Và anh cũng thế. Tôi đã suy nghĩ ba hôm liền không ăn, không uống và cũng không đi làm chỉ để ở nhà đóng cửa và nằm suy nghĩ gặp mặt anh lần sau cùng để chia tay mãi mãi.

Tôi nghĩ ai đã sinh ra tôi ngày hôm nay, ai đã tạo cho tôi hình hài này. Tôi thật sự dơ bẩn quá khi quan hệ với kẻ đã nói dối tôi, cho dù anh ta có yêu thương tôi đi nữa thì tôi cũng chỉ là kẻ đến sau. Vợ anh ta, người đàn bà hạnh phúc hơn tôi khi đã gặp anh trước tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi là vợ anh ấy, anh sẽ hạnh phúc rất nhiều vì tôi biết cách chiều chuồng và mềm mỏng hơn chị ấy.

Nhưng sự thật dẫu cho chị và anh ấy đang không hạnh phúc với nhau đi thì họ cũng đã có một thời yêu đương hò hẹn rất lãng mạn. Giờ có thể họ thật sự chán ghét nhau thì tôi cũng chỉ là một kẻ thừa thãi hoặc có chăng cũng chỉ là thứ để lắp vào lỗ hổng đó thôi. Tôi có học thức hơn chị, tôi trẻ hơn chị và tôi có nhiều lợi thế hơn chị, tại sao tôi lại không được như chị? Tôi phải được làm cô dâu, tôi phải hưởng thứ hạnh phúc trọn vẹn không chấp vá sau chị? Và hơn mọi thứ tôi muốn ba mẹ tôi phải vui vẻ và nở mặt nở mày khi thấy tôi hạnh phúc mà không làm tổn thương đến ai.

Nói như thế không có nghĩa là tôi lên án cho những cuộc hôn nhân lần hai, nhưng trước hết hãy để cho những người trong cuộc họ tự dàn xếp lại trật tự trong gia đình họ. Đừng quấy động thêm cuộc sống vốn đã không bình yên trong căn nhà của họ. Ba năm trong cuộc sống làm kẻ thứ ba tôi cảm thấy mình day dứt, cảm giác yêu thương và giận hờn, đôi lúc oán giận cả bản thân cứ đan xen lẫn nhau.

Chẳng có gì đáng tự hào khi lên tiếng mình là kẻ thứ ba đâu các anh chị à. Hãy nghĩ về những người thân của các chị trước đã, họ có cổ vũ các chị khi làm người thứ ba vô danh trong một gia đình nào đó không? Nếu như vợ chồng họ đã thật sự ra tòa và ly hôn dứt khoát rồi thì đến với người đàn ông đó chẳng có gì là xấu cả. Nhưng xin đừng làm cái “cớ” để gia đình của họ vốn đang bên bờ của sự đổ vỡ lại càng nhanh chóng tan đi.

Có ai đó đã nói: “Không có chiến thắng nào vinh quang hơn chiến thắng bản thân mình”, tôi nghĩ sẽ rất khó khi các chị từ bỏ ai đó mà các chị yêu thương, nhưng cũng chẳng có gì hay ho khi các chị lại làm nô lệ cho chính bản thân mình. Nếu có thể được sống lại một lần nữa tôi cũng xin không làm kẻ thứ ba đó!

Lan Phương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật