Tưởng vợ ghen với mỹ nhân phương nào, hóa ra là…

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Em thử đi lạc, rồi bất ngờ tìm được đường về nhà với anh xem, anh cũng sẽ làm ý như vậy với em“.
Tưởng vợ ghen với mỹ nhân phương nào, hóa ra là…
Vân chấp nhận cho yêu Khánh, đồng nghĩa với việc chấp nhận luôn sở thích yêu mèo của Khánh. (Ảnh minh họa)

Ngay từ lúc mới yêu, Vân đã biết Khánh có niềm đam mê với mèo. Thôi thì trong mấy cái thú của đàn ông là rượu chè, cờ bạc, gái gú thì cái thú mê mèo này cũng chẳng thấm tháp gì. Vân chấp nhận cho yêu Khánh, đồng nghĩa với việc chấp nhận luôn sở thích yêu mèo của Khánh.

Cũng vì yêu mà nhiều lúc, Vân phải tự chuốc lấy cái bực vào mình. Hẹn hò gì mà đợi cả tiếng không thấy Khánh đến. Gọi điện giục giã thì Khánh nói Vân cứ từ từ, bình tĩnh. Không chịu được, Vân lao tới nhà tìm thì tá hỏa khi thấy Khánh đang chải lông cho em mèo cưng. Hóa ra cuối tuần, Khánh cũng muốn đưa em mèo cưng ra ngoài hóng gió cùng Khánh và Vân luôn. Nhưng trước khi đi cần phải tắm rửa, chải chuốt cho em ấy đã. Nghe Khánh giải thích mà Vân không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.

Mọi người mách Vân cứ lấy nhau về, có vợ, ở gần vợ, Khánh sẽ quên tiệt luôn cái thú chơi mèo kia. Vân nghe lời, hối thúc Khánh chuyện cưới hỏi. Nào ngờ, sau khi kết hôn, mọi việc lại càng tồi tệ hơn khi Vân chính thức chung nhà với lũ mèo yêu quái ấy.

Mèo khác thì không biết thế nào chứ mèo của Khánh nuôi thì khôn khủng khiếp. Vân đã nhiều lần lợi dụng lúc Khánh không có ở nhà, lén lút mang mấy em mèo cưng của Khánh đi bỏ thật xa rồi sẽ lấy lý do mèo đi lạc để giải thích với Khánh. Nào ngờ… Vân chưa vui vẻ được chút nào thì nó tìm về đến tận cửa. Nghe tiếng kêu thần thánh quen thuộc, Khánh đang ủ rũ, tươi ngay như rau nắng hạn gặp mưa rào. Ôm em mèo cưng trong tay, Khánh hôn hít với vẻ mặt rạng rỡ. Vân ức đến phát khóc vì Khánh chưa bao giờ làm như vậy với Vân. Thấy thái độ của Vân, Khánh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền cười nhăn nhở:

- Em thử đi lạc, rồi bất ngờ tìm được đường về nhà với anh xem, anh cũng sẽ làm ý như vậy với em.

Vân uất ức, giậm chân uỳnh uỳnh khi bước lên cầu thang. Khánh cũng chẳng buồn đi theo dỗ dành mà ở lại cưng nựng em mèo đang trong tình trạng hốt hoảng.

Nói ra thì chắc người ta sẽ nghĩ Vân bị khùng vì có ai đi ghen với một con mèo bao giờ đâu. (Ảnh minh họa)

Vân ghét con mèo ra mặt nên cứ nhân lúc Khánh không có nhà là bắt nạt nó. Thế nào mà hình như nó hiểu, nó cũng ghét Vân. Càng quấn lấy Khánh nhiều hơn. Thậm chí, nó còn cào rách cả chiếc gối ngủ của Vân. Rồi quần áo để trong giỏ chưa kịp giặt, nó cũng cho luôn một bãi nhưng là chọn đúng cái váy của Vân. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng Vân giận nhau cả tháng trời.

Càng ngày, Vân càng phát điên với cái sự cuồng mèo, mê mèo của Khánh. Mèo ốm mà Khánh sốt sắng lên sốt sắng xuống, đưa mèo đi khám. Lại còn túc trực cả đêm chăm sóc nó nữa. Trong khi Vân bị sốt, nửa đêm tỉnh dậy kêu Khánh lấy cho cốc nước thì Khánh đã ngủ quay từ cái lúc nào rồi. Rồi ngày nọ, Vân đi làm về thì nghe thấy tiếng Khánh cười phấn khích trong nhà, Vân háo hức chạy vào xem chuyện gì xảy ra. Bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Vân chết sững: Khánh đang đỡ đẻ cho mèo. Thái độ hồ hởi cùng nét mặt rạng rỡ của Khánh khiến Vân sôi máu:

- Cố lên em yêu, anh biết em sẽ làm được mà. Ngoan rồi anh cưng nhiều hơn nhé!

Nói ra thì chắc người ta sẽ nghĩ Vân bị khùng vì có ai đi ghen với một con mèo bao giờ đâu. Nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Vân, thì chắc người ta mới hiểu đươc những uất ức mà Vân đang phải chịu. Xét cho cùng, ngoài cái đam mê mèo này ra thì Khánh cũng là người chồng khá mẫu mực. Nhưng cứ tiếp tục thế này, Vân sợ Vân chịu không nổi mất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật