Lời kể của hành khách trên chuyến xe kinh hoàng ở Phú Thọ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
6 người chết, 60 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra lúc 15 ngày 20/9 tại km 101 + 900m QL2 thu‌ộc đị‌a phận xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Các nạn nhân vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại giây phút hai chiếc xe khách lao thẳng vào nhau.
Lời kể của hành khách trên chuyến xe kinh hoàng ở Phú Thọ
Các nạn nhân được đưa ra từ đống sắt bẹp giúm. Ảnh: Bee

Nghe tiếng "rầm" và ngất lịm

Đến 17h ngày 21/9, vẫn còn 9 hành khách của hai xe cùng tài xế của xe 21H - 1946 đang trong tình trạng nguy kịch. Riêng người tài xế bị gãy 2 chân, dập mật, phải dùng máy hô hấp, tình trạng hết sức nguy kịch và không thể nói được.

Anh Nguyễn  Đức Trí ở xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng và một số người dân tại khu vực xảy ra tai nạn cho biết: Hai xe trên đi với tốc độ quá cao nên khi đâm vào nhau đã tạo ra sức va đập mạnh. Toàn bộ phần đầu 2 xe, nhất là xe 21H - 0212 đã bị nát; nhiều nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ phải dùng xe kéo chuyên dụng và xè beng để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Một hành khách đi trên xe 21H - 0212, anh Hoàng Văn Quí ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mặt mũi, chân tay vẫn còn loang lổ vết máu cho biết: Ngay từ Yên Bái, xe 21H - 0212 đã chạy với tốc độ rất cao. Tôi chỉ nghe tiếng "rầm" rất mạnh và một vài tiếng kêu rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy xung quanh mình đầy máu. Một vài người đã chết. Tôi được đưa lên bệnh viện.

Một hành khách nữ nói trong hoảng loạn: "Nhiều người đang gà gật ngủ thì nghe thấy tiếng la hét và những âm thanh dữ dội. Tôi bị ngất đi và tỉnh lại ở bệnh viên. Hai người ngồi cạnh tôi người thì gãy tay, người bị dập mặt. Tôi thì bị xây sát phần mềm. Có lẽ tôi là người may mắn nhất".

Tài xế xe chở học sinh đã uống rượu

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn khá thẳng và thoáng, mặt đường mới  được rải nhựa và khá tốt đã khiến các  lái xe "mát ga".

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay: QL2 mới được nâng cấp, rải nhựa lại mặt đường nên hiện tượng phóng nhanh, "đua tốc độ" của các xe thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên mặt đường hẹp, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe còn hạn chế khiến nguy cơ xảy ra các vụ TNGT càng gia tăng. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lái xe 21H-1946 sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không làm chủ tai lái, lấn đường đâm vào xe 21H - 2012.

Nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu. Ảnh: Bee

Thường trực Ban ATGT, Sở LĐTBXH, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí 2 xe đưa th‌i th‌ể 3 nạn nhân về Hà Giang an táng và đưa 15 hành khách còn lại về Lục Yên.

Các lực lượng chức năng cũng đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi và hỗ trợ 8 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) đối với các gia đình có người bị thương.

Để giúp đỡ các gia đình có người bị chết, bị thương trong vụ tai nạn, trước mắt, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/ gia đình có người bị chết và 1 triệu đồng/gia đình có người bị thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật