Con đường sa ngã của người vợ bị “chồng“ bắt làm mạ‌ּi dâ‌ּm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nuôi “vợ” được thời gian ngắn, thấy nhu cầu của khách làng chơi đi tìm của lạ, Xuân đã bắt “vợ” đứng ra bán dâm, kiếm tiền tiêu xài.
Con đường sa ngã của người vợ bị “chồng“ bắt làm mạ‌ּi dâ‌ּm
Cặp đôi mua B.hoa bị bắt quả tang

Quảng cáo “vợ” là…cave 

Phố núi Con Cuông mấy năm nay trên đà phát triển, hàng loạt công trình mọc lên, hàng trăm người từ tứ phương đổ đồn về đây làm ăn, kéo theo đó các dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí cũng mọc lên như nấm. Trong đó, dịch vụ được ưa chuộng nhất là gái mại dâm.

Sau khi mãn hạn tù với 2 tiền án, tiền sự với tội đánh bạc và buôn bán ma tuý về, Xuân sống ẩn dật với cậu con trai duy nhất tại căn nhà nhỏ do vợ để lại tại Khối 6 (thị trấn Con Cuông). Những năm tháng vào tù ra trại đã rèn rũa cho Xuân nhiều mánh khoé và các thủ thuật để qua mặt các cơ quan chức năng.

Phạm Thị Huệ, một đối tượng cũng thuộc thành phần bất hảo, quê xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Gia đình có 2 đứa con gái, nhiều nhất 8 tuổi, đứa còn lại mới chập chững gọi tên mẹ. Từ khi chồng dính vào vòng lao lý, thụ án tại trại giam. Huệ chán nản, gửi con cho bên ngoại chăm sóc và bắt đầu xiêu bạt. về các bãi biển làm gái mại dâm.

Huệ sinh năm 1979, thuộc diện “tuổi băm” nên không thể cạnh tranh được với các em 17-19 tuổi. Bị đánh bật khỏi cuộc chơi trong những chốn mua vui, Huệ lại hành trình ngược phố núi Con Cuông với hy vọng mong manh tìm chốn dung thân, kiếm kế sinh nhai.

Trong một lần tình cờ gặp Xuân, 2 người nhanh chóng làm quen và quấn quýt với nhau bởi cùng chung cảnh ngộ: Kẻ bỏ vợ, kẻ vợ xa lánh. Như tâm đầu ý hợp, Xuân dắt díu Huệ về sống chung với nhau và bắt đầu những cuộc vui hoạn lạc.

Tự nhiên vớ được vợ, Xuân càng sống khép mình hơn với hàng xóm, hành tung càng thêm bí ẩn. Chỉ tội cho đứa con trai của Xuân chịu không thấu sau mỗi lần truy hoan của bố và người đàn bà “từ trên trời rơi xuống”, nên bỏ qua hẳn bên nhà nội.

Gần 2 tháng trời chung sống, không nghề nghiệp, không thu nhập…Đói! Sau những đêm đầu ấp tay kề, Hiền bàn tính và ép Hiền đi bán dâm để kiếm tiền tiêu xài.

Bước đầu, Xuân tìm một số đối tượng một thời chung chiến tuyến cờ bạc, ruợu chè và tự quảng cáo “vợ” của mình chuyên bán dâm và kêu gọi anh em đến “ủng hộ”.        

 Ăn chặn tiền bán dâm của “vợ”

Chỉ được thời gian ngắn, nhờ tài nghệ môi giới của mình, nhiều khách mua vui đã liên hệ và tìm đến nhờ Xuân dàn xếp. Mỗi lần “đi khách”, Xuân bố trí cho “vợ” và khách hành lạc ngay tại gian phòng phía sau của nhà mình. Giá vé sau mỗi “cuốc” được tính trọn gói 100.000 đồng, trong đó Xuân tính tiền công bảo vệ, tiền môi giới và tiền phòng nghỉ 40.000 đồng, số còn lại được chia cho “vợ”.

Tuy nhiên, nhiều hôm sau khi thu tiền của khách, Xuân chiếm đoạt luôn nhưng Huệ vẫn cắn răng cam chịu.  

Số băng se‌ּx và ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu dùng phục vụ cho việc mua bán dâm

Lượng khách mỗi ngày tăng dần, thấy nhu cầu tìm “của lạ” của khách ồ ạt kéo đến, có hôm phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ để “giải quyết nhu cầu”, Xuân bắt đầu chuyển hướng tìm thêm gái về đáp ứng. Đối tượng Xuân thường tìm đến là các cô gái ở bản vùng sâu, vùng xa, những phụ nữ bỏ chồng.

Căn nhà Xuân nhanh chóng biến thành điểm tập kết của gái mại dâm. Bất kể sáng hay tối, khách mua vui tấp nập qua lại. Để tránh các cơ quan chức năng, Xuân bài trí những căn phòng phía sau nhà bao giờ cũng có lối thoát hiểm. chỉ cần “động” là khách có thể tìm đường thoát thân.

Đêm 17/9, sau quá trình theo dõi, Công an huyện ập vào tiến hành bắt giữ, khám xét, một đối tượng cũng đã trốn thoát nhờ lối thoát hiểm này.

Chủ chứa Xuân (ảnh nhỏ) và các đối tượng mua bán dâm

Thượng tá, Nguyễn Đăng Việt- Phó Công an huỵên Con Cuông khẳng định: “Dù vấn nạn mại dâm mới nổi lên chỉ vài năm nay nhưng hình thức hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi.  Đây chỉ là thắng lợi khởi điểm của chuyên án do Công an huyện thiết lập. Và Xuân chỉ là mắt xích nhỏ trong hệ thống đường dây môi giới, mại dâm tại địa bàn huyện”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật